Sách mới tiết lộ sự hủ bại của giới quý tộc ĐCS Trung Quốc, tác giả bị uy hiếp tính mạng

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tác giả Thẩm Đống bất ngờ nhận được cuộc gọi cảnh báo rằng, đối đầu với chính phủ sẽ “không có kết cục tốt đẹp”, yêu cầu ông hủy bỏ phát hành cuốn sách mới, nếu không “sẽ mất mạng”. Cuốn sách tiết lộ nội tình việc cấu kết chính trị và kinh doanh của các gia tộc quyền lực trong Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Cuốn hồi ký của tác giả Thẩm Đống (Desmond Shum) có tên “Red Roulette: An Insider's Story of Wealth, Power, Corruption, and Vengeance in Today's China” (sau đây gọi tắt là "Red Roulette"). Tạm dịch là "Bánh xe Roulette đỏ: Câu chuyện bên trong về sự giàu có, quyền lực, hủ bại và báo thù của Trung Quốc đương đại". Cuốn sách ​được ấn định phát hành chính thức vào ngày 7/9.

Ông Thẩm là một nhà đầu tư có mối quan hệ rộng. Trong cuốn hồi ký này, với góc nhìn của một người trong cuộc, ông đã tiết lộ nội tình các giao dịch lợi ích khổng lồ và sự “hợp tác mật thiết” giữa các gia tộc quyền lực của ĐCSTQ và các doanh nhân. Bao gồm cả các giao dịch của ông và vợ cũ, mà đối tác của họ là thân quyến của một cựu quan chức cấp cao và cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Tôn Chính Tài (Sun Zhengcai). Cuốn sách còn chỉ ra nguồn gốc tài sản của gia tộc các cựu lãnh đạo đảng Giang Trạch Dân, Đặng Tiểu Bình, và nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ Giả Khánh Lâm.

Hôm 6/9, ông Thẩm Đống đã nhận lời phỏng vấn độc quyền với National Public Radio của Mỹ. Trong cuộc phỏng vấn, ông kể lại sự biến mất một cách bí ẩn của người vợ cũ Đoàn Vĩ Hồng (Duan Weihong) cách đây 4 năm và cuộc gọi đe dọa tính mạng từ ĐCSTQ trước đó vài ngày. Bà Đoàn là người sáng lập Tập đoàn Thái Hồng Trung Quốc.

Theo ông Thẩm, sáu tuần sau khi ông Tôn Chính Tài, cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh, bị bắt giam vì tình nghi tham nhũng, vợ ông đã bị "bắt cóc" ở Bắc Kinh vào ngày 5/9/2017. Trong gần 4 năm, không ai biết tung tích hay tình trạng sống chết của bà Đoàn. Nhưng ngay khi cuốn sách mới "Red Roulette" của ông chuẩn bị xuất bản, bà Đoàn Vĩ Hồng đã tạm thời "được tha" vào ngày 4/9 và gọi cho ông hai lần với mục đích chính là yêu cầu hủy phát hành cuốn "Red Roulette".

Ông Thẩm cho biết, cuộc điện thoại từ vợ cũ khiến ông cảm thấy rất bất an nhưng ông từ chối hủy xuất bản cuốn sách mới. Ông tin rằng vợ cũ đang nói chuyện điện thoại với ông dưới sự giám sát của các quan chức ĐCSTQ và nhân viên an ninh quốc gia.

Tác giả Thẩm Đống tiết lộ, trong cuộc gọi, bà Đoàn đã cảnh báo ông rằng việc khăng khăng xuất bản "Red Roulette" sẽ khiến chính phủ và các quan chức của ĐCSTQ tức giận. Bà Đoàn nói: "Những người chống đối chính phủ sẽ không có kết cục tốt đẹp".

Vợ cũ của ông Thẩm thậm chí còn thẳng thừng nói rằng, xuất bản cuốn sách này sẽ mất mạng. Bà hy vọng ông Thẩm sẽ suy nghĩ sáng suốt, vì nếu ông xảy ra chuyện gì thì con của họ sẽ ra sao, nếu con của họ xảy ra chuyện bất trắc thì ông sẽ làm thế nào. Bà Đoàn Vĩ Hồng còn nói với ông rằng, bà chỉ được thả trong một thời gian ngắn và có thể bị giam giữ lại bất cứ lúc nào.

Ông Thẩm Đống đoán rằng vợ cũ có thể đang bị giám sát tại nhà. Ông cho biết, điều đầu tiên mà bà Đoàn làm sau khi trở về nhà là gọi điện cho bố của bà, người đang sống trong cùng tòa nhà. Vậy nên ông phân tích rằng nếu bà Đoàn được tự do, bà sẽ trực tiếp đến thăm bố thay vì chỉ gọi điện thoại.

VOA đưa tin, gần đây ông Thẩm Đống đã nhận lời phỏng vấn với The Wall Street Journal Financial Times về việc xuất bản cuốn sách mới. Trong cuộc phỏng vấn, ông Thẩm từng cảm khái nói: "Rốt cuộc ai làm chủ Trung Quốc? Giờ đây, tôi nhận ra rằng nó bị ‘huyết thống đỏ’ kiểm soát".

Tác giả cuốn "Red Roulette" thẳng thắn nói rằng, các doanh nhân giàu có của Trung Quốc giống như "những người làm công ăn lương siêu cấp", kỳ thực họ đang phục vụ cho các gia tộc đỏ - những kẻ đang thực sự kiểm soát Trung Quốc. Tuy nhiên, liên minh giữa nhóm người quyền quý của ĐCSTQ và các doanh nhân giàu có cũng chỉ là tạm thời, một khi mất giá trị sử dụng thì người giàu sẽ bị “vứt bỏ”.

Phần giới thiệu của "Red Roulette" viết rằng, bắt đầu từ giữa những năm 1990, ông Thẩm Đống chứng kiến ​​"thời đại hoàng kim" của các doanh nhân Trung Quốc cũng như sự biến mất của thời đại này.

Ông nói: "Đặng Tiểu Bình bắt đầu cải cách kinh tế vào năm 1978 không phải vì ông ta tin vào doanh nghiệp tư nhân, mà vì khi đó quốc gia đã phá sản. Để cứu nước, đảng đành phải để cho chế độ tư hữu và tinh thần của các nhà doanh nghiệp được phát triển mạnh mẽ”. "Họ chưa bao giờ thay đổi. Đây là kế tạm thời". “Chỉ có vào thời kỳ khủng hoảng, đảng mới nới lỏng khống chế”.

Ông Thẩm kết luận: “Giới quý tộc đỏ sẽ vĩnh viễn được hưởng các đặc quyền”. Chính quyền này đang đưa Trung Quốc đi sai hướng và gây nguy hiểm cho thế giới.

Theo thông tin công khai, ông Thẩm Đống và bà Đoàn Vĩ Hồng có một cậu con trai năm nay 12 tuổi. Cặp đôi đã ly hôn vào đầu năm 2015. Ông và con trai hiện sống ở Anh.

Đông Phương

Theo NTD tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Sách mới tiết lộ sự hủ bại của giới quý tộc ĐCS Trung Quốc, tác giả bị uy hiếp tính mạng