Gia đình hiếm muộn ở Hà Tĩnh phát hiện bé trai 1 tháng tuổi trước cửa nhà lúc sáng sớm

Giúp NTDVN sửa lỗi

Nghe tiếng đập mạnh vào cánh cổng sắt, anh Dương Văn Dũng (ở Hà Tĩnh) ra xem thì phát hiện bé trai nằm trong chiếc giỏ, bên cạnh có quần áo và 1 tờ giấy.

Tối 17/11, trả lời bái chí, ông Dương Văn Hải, Phó Chủ tịch xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đã ra thông báo tìm cha mẹ cho một bé trai bị bỏ rơi tại nhà anh Dương Văn Dũng (42 tuổi, ở thôn Kỳ Sơn, xã Thạch Đài).

Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà anh Dũng cùng thông báo tìm cha mẹ của chính quyền địa phương.
Bé trai 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước nhà anh Dũng cùng thông báo tìm cha mẹ của chính quyền địa phương. (Ảnh tổng hợp)

Cụ thể, vào 2h sáng cùng ngày, khi anh Dũng đang nằm ngủ thì nghe tiếng ai đó đập vào cánh cổng sắt đến 3 lần, chó sủa nhiều nên tỉnh giấc. Anh Dũng đi ra cổng thì phát hiện một bé trai quấn trong bọc cùng một số đồ dùng cá nhân được bỏ trong giỏ xách cùng một tờ giấy.

Tờ giấy có nội dung: “Em hoàn cảnh khó khăn, không nuôi được con. Mong anh chị nhận và nuôi giúp em. Con sinh ngày 10/10/2020. Em vô cùng cảm ơn anh chị!”

Sau đó, anh Dũng cùng vợ đưa bé vào nhà chăm sóc và trình báo sự việc lên chính quyền địa phương.

Cán bộ Trạm Y tế xã Thạch Đài đã thăm khám và xác định cháu bé hơn 1 tháng tuổi, nặng khoảng 3 kg, sức khỏe ổn định.

Phó Chủ tịch xã Thạch Đài cho hay, bé trai được tạm giao cho gia đình anh Dũng chăm sóc. Hiện tại, địa phương ra thông báo tìm người thân của cháu bé, quá thời gian quy định sẽ làm khai sinh và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật.

Anh Dũng cho biết, vợ chồng anh kết hôn 11 năm nhưng chưa có con, nên rất muốn làm thủ tục nhận nuôi bé.

Việt Nam Xã hội

Gia đình hiếm muộn ở Hà Tĩnh phát hiện bé trai 1 tháng tuổi trước cửa nhà lúc sáng sớm