Đang dắt xe trên đường, cô gái bị CSGT nhắc nhở và cái kết bất ngờ sau 5 phút

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mới đây trên mạng xã hội, một tài khoản facebook có tên Hoàng Thị Bích đã chia sẻ câu chuyện và hình ảnh về hành động vô cùng dễ mến của 2 cảnh sát giao thông (CSGT) ở Sơn La.

Nội dung mà tài khoản Hoàng Thị Bích đăng tải như sau:

"Cảm ơn 2 anh cảnh sát đã giúp đỡ em.

Trong lúc em đi ship hàng cho khách và quay về đến cầu Pá Uôn thì xe hết xăng nên phải dắt xe đi một đoạn.

Đúng lúc này, 2 anh cảnh sát đi qua dừng lại hỏi: Xe làm sao?

Em đáp: Dạ xe em hết xăng.

Hai anh nói tiếp: Đi phải để ý chứ.

Thế rồi 2 anh không nói gì thêm và phóng xe đi thẳng, còn em lại tiếp tục dắt đi.

Khoảng 5 phút sau thì 2 anh quay lại cầm chai xăng đưa ra rồi nói: Xăng đây, mở cốp để anh đổ cho.

Sau đó, tôi gửi tiền xăng thì các anh không lấy. Chưa kịp hỏi tên với đơn vị công tác thì các anh lại nhanh chóng rời đi.

Không quen biết gì em vậy mà các anh vẫn giúp đỡ và không cần báo đáp. Các anh thật tốt. Em xin chúc 2 anh luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn, thăng tiến trong công việc. Cảm ơn 2 anh!".

Nhiều người đã để lại những lời chúc, lời cảm ơn vì sự nhiệt tình của 2 CSGT. Một câu chuyên nhỏ nhưng lại mang rất nhiều năng lượng tích cực đến với mọi người.

Trao đổi với truyền thông trong nước chiều 23/3, lãnh đạo Đội 4, Đội Cảnh sát đường thủy (Phòng CSGT, Công an tỉnh Sơn La) cho biết, 2 cán bộ CSGT trong câu chuyện kể trên là anh Lò Bích Sơn và Lù Việt Cường (thuộc cán bộ Đội 4).

Trước đó, ngày 21/3, 2 CSGT này đi làm nhiệm vụ về đến cầu Pá Uôn (huyện Quỳnh Nhai, Sơn La) thì gặp một bạn nữ dắt xe trên đường do hết xăng nên đã đi mua xăng giúp.

Đến chiều 22/3, khi câu chuyện được đăng tải lên mạng xã hội và được hỏi thì 2 CSGT này kể lại sự việc như trên.

Việt Nam Xã hội

Đang dắt xe trên đường, cô gái bị CSGT nhắc nhở và cái kết bất ngờ sau 5 phút