Tuổi trung niên mới nhận ra được 5 điều này

Giúp NTDVN sửa lỗi

Cuộc sống không phải là đợi bão tố đi qua, mà là học cách nhảy múa trong mưa gió. Trải qua một số sự tình, thấy rõ một số người, cũng đột nhiên minh bạch một chút đạo lý.

Đến một ngày, qua tuổi trung niên, tôi mới chợt nhận ra:

Cuộc đời vô thường, người cười đến cuối cùng mới là chiến thắng

Lòng người khúc khuỷu quanh co như nước chảy, thế sự chồng chất như núi, lòng người phức tạp vô thường, thế sự khó liệu.

Ai đó tốt với ta, ta sẽ trân quý gấp bội; Ai đó phản bội ta, thì từ biệt mà không cần gặp lại; Ai đó tính toán với ta, thì sẽ không có lần sau nữa.

Ủy khuất mà có thể nói ra thì không tính ủy là khuất, người yêu nếu có thể cướp đi thì không tính là người yêu.

Chỉ cần mình không nhận thua, tất cả ngăn trở trước kia đều sẽ trở thành động lực để tiến tới. Những thứ không thể chinh phục ta, cuối cùng rồi sẽ khiến cho ta trở nên càng mạnh mẽ.

Nhân sinh mấy chục năm thuận lợi, người có thể cười đến cuối cùng chính là bên thắng.

Hoàng Hôn, Ánh Nắng Mặt Trời, Thiên Nhiên, Bầu Trời
Nhân sinh mấy chục năm thuận lợi, người có thể cười đến cuối cùng chính là bên thắng. (Ảnh: Pixabay)

Cuộc đời phức tạp, chớ phí công sức vào việc vô ích

Không phải lúc nào chân tâm cũng có thể đổi được chân tâm, không phải nỗ lực là có thể đạt được hồi báo.

Có điều gọi là “đấu gạo nuôi ân, gánh gạo nuôi thù”. Đối với người khác nếu như quá ư hào phóng, không quan tâm đến hồi báo, kết quả là ngược lại sẽ tổn thương đến mình.

Tốn công mà không có kết quả, chi bằng đem thời gian và tinh lực sử dụng cho mình, làm thật tốt chính mình trong cuộc sống.

Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, đừng đem thời gian lãng phí cho người không đáng và sự việc không đáng để lưu tâm.

Người ta thường nói rằng: Tuổi trên năm mươi, cuối cùng mới minh bạch rằng, có thể khiến cho mình vui vẻ hạnh phúc mới là điều chân thật, còn lại những thứ khác tất cả đều là vô ích.

Quãng đời còn lại rất ngắn, dành thời gian cho những người quan trọng xung quanh và cho những điều mà bản thân yêu thích.

Đừng chịu ủy khuất để phụ họa, không cố ý lấy lòng, hãy đơn giản vui vẻ trong cuộc sống nhân sinh.

Đám Mây, Hoàng Hôn, Sương Mù, Núi, Biển Của Đám Mây
Đừng chịu ủy khuất để phụ họa, không cố ý lấy lòng, hãy đơn giản vui vẻ trong cuộc sống nhân sinh. (Ảnh: Pixabay)

Cuộc đời không luôn như mong muốn, cái gì thực sự của mình thì sẽ thuộc về mình

Mọi thứ cần phải có tâm tình cởi mở, thuận theo tự nhiên, cái gì là của bạn thì chính là của bạn, nếu không phải của bạn thì có cưỡng cầu cũng vô ích.

Trong cuộc sống, không có chuyện nào cũng như bạn mong muốn, cũng sẽ không có người nào như bạn nghĩ, để ý quá nhiều chỉ tự tìm phiền não, cố chấp quá chỉ khiến bạn càng thêm thất vọng mà thôi.

Nhân sinh tại thế, đừng để suy nghĩ không cam lòng, thống khổ, bất đắc dĩ tràn ngập nội tâm của bạn.

Người trong quá khứ, phải học cách buông xuống; Chuyện quá khứ, phải học cách tiêu tan.

Cuộc sống, là hướng tới tương lai, không phải để nuối tiếc quá khứ.

Tất cả những gì đã mất đi, kỳ thực chúng chưa từng chân chính thuộc về bạn, vì thế tiếc nuối ảo não, cũng không có ý nghĩa gì. Bạn cần phải học cách đi lên phía trước, nhìn về phía trước, hướng tới tương lai.

Cảnh Quan, Ánh Nắng Mặt Trời, Bầu Trời, Phản Ánh
Bạn cần phải học cách đi lên phía trước, nhìn về phía trước, hướng tới tương lai. (Ảnh: Pixabay)

Cuộc đời là chuyến tàu một chiều, chỉ đi mà không trở lại, nên cần trân quý cơ duyên

Thế sự vô thường, thời gian sẽ không bởi vì bạn lơ là bỏ qua mà ấn nút tạm dừng.

Bạn cho rằng chỉ là tạm biệt, nhẹ nhõm tiễn biệt, cười nói chia tay, nhưng rốt cuộc không còn có cơ hội gặp lại.

Rất nhiều người, một khi quay đầu nhìn lại, thì chính là cả một đời đã qua!

Nhân sinh chính là một chuyến tàu một chiều, bạn không biết ở bến đỗ tiếp theo ai sẽ đứng dậy cùng bạn cáo biệt.

Cho nên, hãy trân quý hiện tại, trân quý người bên cạnh, lời muốn nói tranh thủ thời gian nói ra, chuyện muốn làm mau chóng hoàn thành cho sớm.

Trân quý thời gian dành cho người thân trong gia đình, đừng vì bởi vì họ bao dung, liền đem tâm tình tiêu cực và xấu tính đều ném cho họ, nhưng lại đem vẻ mặt ôn hoà dành cho người xa lạ.

Cảm xúc và tâm lý tiêu cực của bạn sẽ không giúp giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn gây tổn thương cho những người thân yêu của bạn.

Bãi Biển, Thuyền, Bình Minh, Hoàng Hôn, Thiên Nhiên
Cảm xúc và tâm lý tiêu cực của bạn sẽ không giúp giải quyết được vấn đề, hơn nữa còn gây tổn thương cho những người thân yêu của bạn. (Ảnh: Pixabay)

Cuộc đời phần nhiều là khổ nạn, chỉ tự lực tự cường mới vượt qua

Thống khổ thực sự là không có ai thay bạn chia sẻ, thoát ra khỏi bóng tối như thế nào, chỉ có thể dựa vào chính mình.

Trên đời không có cảm đồng thân thụ thực sự, kim đâm trên thân ai thì người đó phải chịu đau, trong đó khốn khổ tột cùng, chỉ có mình có thể trải nghiệm.

Người khác an ủi như là gãi không đúng chỗ ngứa, mấu chốt phải dựa vào chính mình, cái gọi là nhân sinh thực khổ, chỉ có tự lực tự cường.

Cuộc sống, đừng vì bạn gặp chút khó khăn liền đầu hàng số phận, cảm xúc mông lung, thái độ tiêu cực, bởi như vậy sẽ chỉ làm bạn từ công việc cho đến sinh hoạt đều liên tục bại lui.

Có câu nói rất hay rằng: Khi mùa đông lạnh giá đến, cách tốt nhất để giữ ấm là chấp nhận và làm quen với cái lạnh.

Quỳnh Chi
Theo aboluowang.com



BÀI CHỌN LỌC

Tuổi trung niên mới nhận ra được 5 điều này