Trí tuệ Trang Tử: 3 điều kỵ húy nhất trên đời

Giúp NTDVN sửa lỗi

Chỉ khi con người có nhận thức chính xác về bản thân và ít mắc sai lầm hơn thì họ mới có thể sống minh bạch và có ý nghĩa hơn.

Trang Tử nói: “phu tiểu hoặc dịch phương, đại hoặc dịch tính”; nghĩa là: Sự nghi hoặc nhỏ có thể khiến người ta tính sai phương hướng, sự nghi ngờ lớn có thể khiến người ta đánh mất bản tính.

Theo quan điểm của Trang Tử, ba điều kỵ húy nhất trong đời người chính là ba điều sau

1. Quá nhiều ham muốn ích kỷ

Khao khát theo đuổi những thứ bên ngoài là bản năng của cuộc sống.

Cơm ăn, áo mặc, nhà cửa, phương tiện đi lại đều là dục vọng, không có ham muốn thì không có cuộc sống.

Tuy nhiên, ham muốn khó có thể lấp đầy, và đòi hỏi quá nhiều là khởi đầu của một bi kịch trong cuộc đời một con người.

Một người địa chủ đến thăm một thủ lĩnh bộ lạc.

Người thủ lĩnh nói, ông hãy đi từ đây về phía tây và đánh dấu, chỉ cần ông có thể quay lại trước khi mặt trời xuống núi, vùng đất từ ​​đây đến điểm đánh dấu đó là của ông.

Mặt trời đã xuống núi nhưng ông địa chủ không quay lại, ông ta đã đi quá xa và chết trên đường vì kiệt sức.

Trang Tử nói: tiêu liêu sào ư thâm lâm, bất quá nhất chi; yển thử ẩm hà, bất quá mãn phúc.

Chim ri làm tổ chỉ với một cành cây là đã có thể an cư, chuột uống nước, nhiều nhất cũng chỉ là đầy một bụng.

Trong cuộc sống, chúng ta phải kiểm soát những vật bên ngoài, không để bị những ham muốn vật chất điều khiển.

Những kẻ chìm đắm trong danh lợi, chỉ có thể từng bước trượt xuống vực thẳm.

Trong thời đại vật chất vô cùng phong phú như hiện nay, buông bỏ lòng tham và biết vừa đủ mới là con đường đúng đắn của sinh mệnh.

Sữa Cách, Vũ Trụ, Người, Sao, Tìm Kiếm, Bầu Trời, Đêm
Buông bỏ lòng tham và biết vừa đủ mới là con đường đúng đắn của sinh mệnh. (Ảnh: Pixabay)

2. Tầm nhìn quá nhỏ

Sách "Trang Tử - Tắc Dương" kể một câu chuyện như vậy:

Tương truyền rằng có một quốc gia trên xúc tu bên trái của ốc sên, tên là Giác Thị

Trên xúc tu bên phải của ốc sên, có một quốc gia tên là Man Thị.

Giữa tộc Giác và tộc Man thường hay xảy ra các cuộc chiến tranh chỉ vì một chút lợi nhỏ.

Con ốc sên rất nhỏ, và các xúc tu trên đầu ốc sên còn nhỏ bé đến đáng thương.

Khi đứng trong vũ trụ bao la nhìn ra muôn loài, những rắc rối và ham muốn của mỗi chúng ta đều nhỏ bé như xúc tu của con ốc sên.

Tô Thức đã từng lấy điển cố này để làm một bài thơ là “Mãn Đình Phương”:

Sừng ốc hư danh, lợi bé rất bé, tính là gì mà bận?

Mọi sự đều định trước, ai yếu rồi ai mạnh.

Còn khi chưa già thì phải giải phóng tự ngã, tiêu diêu tự tại.

Trong một trăm năm cuộc đời, muốn say sưa 36.000 cuộc.

Lịch sử rất dài và nhân sinh rất ngắn; vũ trụ rất lớn và con người rất nhỏ.

Khi tầm mắt nhìn ra xa, bạn sẽ phát hiện rằng việc tranh giành danh tiếng chiếm đoạt lợi ích không gì khác hơn là cuộc chiến vô cùng nhỏ bé trên sừng con ốc sên. Bị mắc kẹt trong những toan tính được mất, ăn không ngon, ngủ không yên, cả đời cứ sống như thế này thật là vô ích!

Đại Dương, Bầu Trời Đầy Sao, Sữa Cách, Phần Còn Lại
Khi tầm mắt nhìn ra xa, bạn sẽ phát hiện rằng việc tranh giành danh tiếng chiếm đoạt lợi ích không gì khác hơn là cuộc chiến vô cùng nhỏ bé trên sừng con ốc sên. (Ảnh: Pixabay)

3. Phàn nàn quá nhiều

Trang Tử nói: tự sự kỳ tâm giả, ai lạc bất dị thi hồ tiền, tri kỳ bất khả nại hà nhi an chi nhược mệnh, đức chi chí dã. (Người tu dưỡng nội tâm, vui buồn không thay đổi được tâm họ, biết nó không thể làm gì được thì yên lòng với mệnh, đó là đức tối cao)

Người có nội tâm tu dưỡng rất cao sẽ không thay đổi tâm cảnh của mình dù gặp phải hoàn cảnh nào, nếu sự tình không thể xoay chuyển, họ luôn có thể bằng lòng với thiên mệnh, đó là điểm tối thượng của tu dưỡng đạo đức.

Đôi khi sức người cạn kiệt, và đôi khi trong cuộc sống sẽ luôn gặp phải những điều không lường trước, khó kiểm soát và bất lực.

Lúc này, việc đổ lỗi hoàn toàn là không cần thiết.

Làm hết sức mình và tuân theo số phận. Chỉ cần không hổ thẹn với lương tâm, ta nên thản nhiên đón nhận mọi việc.

Con người có vui buồn hợp ly, trăng có lúc sáng mờ tròn khuyết, cuộc đời vốn chính là luôn có thăng có trầm. Chúng ta nên học cách thay đổi tâm trạng và an định trước mọi tình huống gặp phải.

Thà thay đổi vận mệnh còn hơn than phiền về số phận, cải thiện cuộc sống còn hơn là than thở về cuộc đời.

Hãy là một người không phàn nàn, quét sạch những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi trái tim bạn, để ánh nắng và hy vọng tràn ngập trái tim bạn, và cuộc sống của bạn sẽ tự nhiên trở nên tươi vui hơn.

Minh An
Theo Aboluowang



BÀI CHỌN LỌC

Trí tuệ Trang Tử: 3 điều kỵ húy nhất trên đời