Dâm loạn trong Bộ chính trị ĐCSTQ và cái kết 'đắng'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sự khác biệt lớn nhất giữa Giang Trạch Dân với Hướng Trung Phát và Mao Trạch Đông không chỉ là dâm loạn, mà còn đưa một nhóm lớn những kẻ dâm loạn vào Bộ Chính trị ĐCSTQ.

Nói về việc các tổng bí thư ĐCSTQ dâm loạn thì Giang Trạch Dân không phải là người đầu tiên. Sau khi ly thân với vợ, tổng bí thư kỳ cựu của ĐCSTQ Hướng Trung Phát sống trong ngôi nhà kiểu Tây và dùng nhiều đảng phí để mua kỹ nữ làm vợ bé. Năm 1931, sau khi bị bắt vì phản bội, Hướng Trung Phát bị chế giễu là "không bằng kỹ nữ". Mao Trạch Đông dâm loạn còn điên cuồng hơn Hướng Trung Phát, nhưng trong thời đại đặc biệt đó, ông ta đã không đến nỗi dẫn dắt nhiều người hơn dâm loạn theo. Sự khác biệt lớn nhất giữa Giang Trạch Dân với Hướng Trung Phát và Mao Trạch Đông không chỉ là dâm loạn, mà còn đưa một nhóm lớn những kẻ dâm loạn vào Bộ Chính trị ĐCSTQ. Các ủy viên Bộ Chính trị như Lý Lam Thanh, Trần Lương Vũ, và Trần Hy Đồng hoàn toàn không đủ tiêu chuẩn để nói đến chuyện 'hay ho' đó, vì vậy hôm nay sẽ nói về những nhân vật tai to mặt lớn hơn nhiều.

Chu Vĩnh Khang: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ, nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật

Ngay từ khi còn ở hệ thống xăng dầu, trong 13 năm (1985-1998), Chu Vĩnh Khang đã thường xuyên lui tới các tụ điểm ăn chơi về đêm và được mệnh danh là “Vua trăm gái”. Đây cũng là thời kỳ bại hoại nhất của Tổng công ty Dầu khí Trung Quốc.

Chu Vĩnh Khang khi còn là bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên thường xuyên đến nhà khách “làm thêm giờ, họp thêm” (nói dối vợ), cả tỉnh ủy Tứ Xuyên đều biết Bí thư Chu rất giỏi việc này. Những người thân tín Chu Vĩnh Khang cho biết: “Kinh nghiệm lớn nhất của Bí thư Chu là đã làm quan chức này rồi, thì có thể làm bất cứ điều gì mình muốn”.

Có thông tin cho rằng khi Chu Vĩnh Khang còn là bí thư tỉnh ủy Tứ Xuyên, người tình của ông khi đó, chính là vợ ông hiện nay, là Giả Hiểu Diệp đã tuyên bố có thai và ép Chu Vĩnh Khang ly hôn. Để kết hôn với người tình mới, Chu bị nghi ngờ đã tạo ra một vụ tai nạn xe hơi và giết vợ mình.

Truyền thông tiếng Trung hải ngoại tiết lộ rằng vợ của Bạc Hy Lai là Cốc Khai Lai đã thú nhận rằng cô là người truyền tin cho cuộc đảo chính của Bạc Hy Lai và Chu Vĩnh Khang. Cô gọi Chu là "kẻ xấu" và "lợi dụng" thân thể cô...

Theo các nguồn tin ở nước ngoài, Chu Vĩnh Khang từ lâu đã chấp nhận những người đẹp do Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân cung cấp, và 28 người trong số họ đã được xác nhận. Đó là các ca sĩ, diễn viên và nữ sinh từ Đại học Dân tộc Trung ương. Một ca sĩ nổi tiếng ngủ cùng Bạc Lai Hy rất nhiều lần, sau đó được tặng cho Chu cùng hưởng. Để tiện cho việc hành lạc, Chu Vĩnh Khang có sáu hành cung ở các nơi.

Chu Vĩnh Khang: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ
Chu Vĩnh Khang từ lâu đã chấp nhận những người đẹp do Bạc Hy Lai và Vương Lập Quân cung cấp, và 28 người trong số họ đã được xác nhận. (Ảnh: Feng Li/Getty Images)

Tăng Khánh Hồng: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ

Tăng Khánh Hồng bị cáo buộc là "Quân sư đầu chó" và "Tổng quản Đại nội" của Giang Trạch Dân. Ông ta có biệt danh là "Hùng vĩ nhất Trung Quốc", bắt nguồn từ khi ông ta 67 tuổi, cởi trần và nói với một phụ nữ dâm loạn ở vùng Đông Bắc rằng: Công việc của tôi là "Hùng vĩ nhất của Trung Quốc"! Quá trình này đã được bí mật ghi hình.

Người sở hữu chiếc đĩa CD này cho biết Tăng Khánh Hồng trở nên "hùng vĩ" chỉ sau khi dùng Viagra nhập khẩu. Một quan chức nhìn thấy đàn em tặng Tăng Khánh Hồng Viagra nhãn hiệu nước ngoài nổi tiếng, Tăng Khánh Hồng cười tít mắt lại.

Tay ma cô số một ở Trung Nam Hải là Tăng Khánh Hoài, em trai ruột của Tăng Khánh Hồng. Tống Tổ Anh, nữ ca sĩ nổi tiếng Trung Quốc, trước khi lao vào vòng tay Giang Trạch Dân, cô luôn là người tình bé bỏng của Tăng Khánh Hồng, chính là do Tăng Khánh Hoài 'tác thành'. Sau khi Tống Tổ Anh lao vào vòng tay Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng đã lợi dụng cơ hội giúp Tống Tổ Anh phát triển sự nghiệp ở nước ngoài, đã mấy lần xen vào giữa Giang và Tống. Để chiếm được tình cảm của Giang Trạch Dân, Tống Tổ Anh đã dùng điều này để kích động lòng ghen tuông mãnh liệt của Giang Trạch Dân. Giang Trạch Dân thực sự rất tức giận, đối với Tăng Khánh Hồng canh cánh không yên.

Đông Quản được mệnh danh là "Thủ đô tình dục của Trung Quốc". Theo báo cáo, Tăng Khánh Hồng "tình say Đông Quản, vui chẳng nghĩ đến Bắc Kinh". Sau khi nghỉ hưu, ít nhất 10 tháng một năm, Tăng sẽ “yên tĩnh ở biệt thự sâu trong cây cối xanh tươi ở Kinh đô tình dục”, tận hưởng sự “phục vụ” của đàn em địa phương.

Tờ The Paper từng đăng một bài báo đặc biệt đề cập đến sự dâm ô và tham nhũng của Khánh Thân Vương Dịch Khuông, vị quan tham nhũng thời cuối nhà Thanh. Thế giới bên ngoài thường hiểu "Khánh Thân Vương" đương thời là Tăng Khánh Hồng.

Tăng Khánh Hồng: Ủy viên Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị ĐCSTQ
Tăng Khánh Hồng bị cáo buộc là "Quân sư đầu chó" và "Tổng quản Đại nội" của Giang Trạch Dân. (Ảnh: Andrew Wong/Getty Images)

Bạc Hy Lai: Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ

Bạc Hy Lai, con trai của Bạc Nhất Ba, một nguyên lão của ĐCSTQ, tuy kinh nghiệm và khả năng yếu kém nhưng xuất thân dòng dõi, ngoài ra ông ta lại khéo cúi luồn cấp trên, chà đạp cấp dưới nên rất nổi tiếng. Đặc biệt, hành vi xấu xa của ông ta là cắn đứt núm vú của người phụ nữ khi ông ta đang dâm loàn càng khiến người ta kinh hoàng hơn. Cư dân mạng Trung Quốc xếp ông ta vào hàng "đệ nhất cặn bã".

Nói về thói trăng hoa của Bạc Hy Lai, không thể không liên quan đến cha của ông ta. Bạc Nhất Ba làm quan đến phó thủ tướng. Bạc Nhất Ba đã khiến nữ thư ký Hồ Minh, cũng chính là mẹ ruột của Bạc Hy Lai, ba lần sảy thai. Vợ Bạc Nhất Ba là người đã có ơn cứu mạng đối với ông ta, bà không thể chịu đựng được nữa, bà nhẫn nhịn im lặng để nhường chỗ cho bồ nhí của chồng, sau đó mới có Bạc Hy Lai ra đời. Sau khi Hồ Minh được thăng làm phu nhân Phó thủ tướng, Bạc Nhất Ba lại có nữ thư ký mới. Cảnh vệ nói rằng, Bạc Nhất Ba lại ôm ấp cắn gặm.

Bạc Hy Lai đã có vợ con rồi, và lại làm Cốc Khai Lai bụng to, thế nên Bạc Qua Qua ra đời. Bạc Hy Lai đã ly hôn với người bạn đời ban đầu của mình, đứa con được tòa phán xét trao cho người vợ, Bạc Hy Lai đã không trả một xu tiền nuôi dưỡng con theo phán quyết của tòa án.

Trong nhiệm kỳ Thị trưởng Đại Liên của Bạc Hy Lai, một vụ bê bối đã nổ ra về việc cắn nát núm vú của một người mẫu họ Vu ở Đại Liên. Chồng của cô người mẫu họ Vu là trùm xã hội đen đang thụ án trong tù.

Với tư cách là người kế thừa nội bộ của phe Giang Trạch Dân, Bạc Hy Lai đã đến Trùng Khánh vào năm 2007, ông ta "hát nhạc đỏ, đánh xã hội đen", và gây được tiếng vang lớn. Bạc Hy Lai chẳng khác gì một vị vua bản xứ, mỹ nữ nhiều như mây. Mặc dù như vậy nhưng Bạc Hy Lai vẫn còn có 5 hành cung ở Đại Liên để tiện sử dụng bất cứ lúc nào. Sau cú ngã ngựa của Bạc Hy Lai, 170 nhân tình của ông ta đã bị phanh phui, trong đó có 11 cô gái vị thành niên dưới 16, và các ngôi sao điện ảnh và ca sĩ nổi tiếng.

Bạc Hy Lai: Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ
Sau cú ngã ngựa của Bạc Hy Lai, 170 nhân tình của ông ta đã bị phanh phui. (Ảnh: Feng Li/Getty Images)

Từ Tài Hậu: Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ

Ngày 15 tháng 3 năm 2015, Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, qua đời vì suy đa tạng do ung thư bàng quang và đường tiết niệu. Nhưng nguyên nhân được tiết lộ trong nội bộ là: Nguyên nhân thực sự cái chết của Từ Tài Hậu là do biến chứng của bệnh AIDS. Từ căn bệnh này, không khó để suy ra tiền sử dâm loạn của Từ Tài Hậu.

Thượng tướng ĐCSTQ Lưu Á Châu từng có bài phát biểu tại Đại học Quốc phòng rằng: "Ông ấy (Cốc Tuấn Sơn) hiến dâng các nữ ca sĩ, diễn viên và nhân viên phục vụ cho Từ Tài Hậu. Đó là chưa kể, ông ấy còn thực sự đem con gái mình hiến cho Từ Tài Hậu. Điều khiến tôi cảm thấy 'kính phục' hơn là khi Từ Tài Hậu và con gái của Cốc Tuấn Sơn đang mây mưa thì Cốc Tuấn Sơn đang ngồi ở phòng ngoài".

Từ Tài Hậu, một con hổ lớn trong quân đội, có hơn một tấn tiền được cất giấu trong nhà, ông ta cũng có một lượng lớn tiền mặt trong kho chứa bí mật của "Tòa nhà Bát Nhất", được một thư ký và một nữ quân nhân phụ trách hậu cần trông nom bảo vệ. Từ Tài Hậu chiếm hữu một nữ quân nhân và hứa sẽ thăng chức cho cô ta, nhưng lời hứa mãi vẫn không được thực hiện. Sau khi Từ Tài Hậu nghỉ hưu, nữ quân nhân này đã tuyệt vọng.

Một ngày nọ, một nữ quân nhân đó lái xe van từ quê nhà ở Sơn Đông, chất đầy tiền mặt của Từ Tài Hậu được giấu trong kho chứa đồ dưới lòng đất, sau đó cả cô ta và số tiền này biến mất.

Theo các tài liệu được công bố nội bộ, Từ Tài Hậu bị buộc tội thăng chức bất hợp pháp và đưa hơn 80 phụ nữ vào các cơ quan quốc phòng và quân đội quốc gia từ năm 2000 đến 2012. Nhiều người trong số họ đã được Từ Tài Hậu thăng chức. Từ năm 2012 đến năm 2013, Từ Tài Hậu đã trả tiền cho 15 phụ nữ có quan hệ với ông ta và đã có lời hứa hẹn, tổng giá trị hơn 220 triệu tệ (trên 700 tỷ VND) tiền mặt và tài sản theo giá trị thị trường.

Vào đêm trước của "Lưỡng hội" năm 2015, một bức thư từ "Trung tâm Tuyên truyền Truyền hình Quân đội Giải phóng Nhân dân" tố cáo rằng Phùng Lâm, được biết đến là "chị cả" của chương trình TV "Bản tin Quân đội", đã tham gia vào các giao dịch tình dục với Từ Tài Hậu. Sau khi Phùng Lâm bị điều tra, và bị buộc phải từ chức thành viên của Ủy ban Hiệp thương Chính trị Toàn quốc và bị tước quân phục.

Theo một tạp chí tiết lộ, danh sách tài sản mà Từ Tài Hậu và gia đình bị tịch thu đã được đưa ra, mục 9 của danh sách: 1.755 băng, đĩa video khiêu dâm, 422 tạp chí và ấn phẩm khiêu dâm nước ngoài.

Từ Tài Hậu: Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ
Nguyên nhân thực sự cái chết của Từ Tài Hậu là do biến chứng của bệnh AIDS. Từ căn bệnh này, không khó để suy ra tiền sử dâm loạn của Từ Tài Hậu. (Ảnh: JIM WATSON/AFP qua Getty Images)

Quách Bá Hùng: Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ

"Hổ Đông Bắc" Từ Tài Hậu khi hấp hối đã nói hai câu. Câu thứ nhất: "Vấn đề của Quách Bá Hùng nghiêm trọng hơn tôi rất nhiều". Câu thứ hai: "Trong số các tướng lãnh trong Đại quân khu, chỉ có hai người không đưa tiền cho tôi".

Tiếp theo, hãy xem xét sự dâm loạn của "Sói Tây Bắc" Quách Bá Hùng.

Theo báo cáo, dù "Sói Tây Bắc" Quách Bá Hùng đã qua tuổi "cổ lai hy" nhưng vẫn rất thèm sắc và hăng như sói. Các nhà điều tra chống tham nhũng đã tìm thấy hơn 500 đĩa khiêu dâm và hơn 120 tạp chí khiêu dâm tại nơi ở của Quách ở Bắc Kinh, Tây An, Tế Nam, Chu Hải và những nơi khác.

Báo cáo nói rằng Quách Bá Hùng đã bị tố cáo 3 lần về các cuộc ngoại tình và bị quân đội yêu cầu kiểm tra hai lần, trong đó một lần bị "ghi lỗi lớn". Theo các nguồn tin khác, Quách Bá Hùng đã nuôi hơn chục tình nhân trong một thời gian dài, bất cứ ai mà ông ta thích, ông ta sẽ nhờ Từ Tài Hậu chuyển đến Đoàn ca múa Chiến Hữu, Đoàn ca múa Chiến Sĩ, Đoàn ca múa Tiền Tiến và Đoàn ca múa Hải Chính, được ông ta bao và mặc gian dâm.

Báo cáo cho biết Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng đã sử dụng quyền lực của mình để gây ra nhiều vụ bê bối trong quân đội. Từ Tài Hậu và Quách Bá Hùng dùng mỹ sắc để lôi kéo, thu phục một số lượng lớn các quan chức quân sự và chính trị cao cấp, số lượng không dưới hai con số.

Quách Bá Hùng: Ủy viên Bộ Chính trị ĐCSTQ
Báo cáo nói rằng Quách Bá Hùng đã bị tố cáo 3 lần về các cuộc ngoại tình và bị quân đội yêu cầu kiểm tra hai lần, trong đó một lần bị "ghi lỗi lớn". (Ảnh: Wikipedia)

La Cán: Ủy viên thường trực Bộ Chính trị ĐCSTQ và nguyên Bí thư Ủy ban Chính trị và Pháp luật

Tất cả mọi người trong chốn quan trường đều biết rằng La Cán là một người rất xấu, khi ông ta nắm đại quyền phụ trách công an, viện kiểm soát và tòa án, bất cứ ai trong quan trường xúc phạm ông ta dù cố ý hay vô ý, đều bị ông ta nghĩ cách để đưa người đó vào tù, nhưng từ đầu đến cuối ông ta đều không ra mặt.

Tính xấu và nham hiểm của La Cán không chỉ dùng để thao túng mọi người mà còn dùng để chơi với người. Những người cầu xin ông ta làm việc đều biết rằng La Cán có quá nhiều tiền, thế nên ông ta không muốn tiền nữa mà muốn phụ nữ. Nếu ai đó tặng nhân tình hoặc trả tiền thuê phụ nữ đem cho La Cán thì ông ta cho rằng người đó không chân thành, ngủ xong cũng không làm gì cho người ta. Sau đó, người đó mới dần dần buồn rầu hiểu ra rằng La Cán muốn ngủ với vợ của anh ta! Dù có người đập bàn chửi bới nhưng cuối cùng họ cũng không còn cách nào nữa, đành phải chiều lòng La Cán đem vợ đến cho ông ta.

Ông Lâm Mục, thư ký của Hồ Diệu Bang - cựu Tổng bí thư ĐCSTQ, đã từng nói rằng La Cán về bản chất là một tên phát xít phản động, và cả những điều tồi tệ trong các vấn đề chính trị và luật pháp đều là hắn làm! Có bàn tay đen của hắn đằng sau tất cả những sự kiện xấu xa đó. Người này xấu cực độ, hoàn toàn không còn tư cách của con người, mà là sài lang hổ báo!

La Cán dâm ô
La Cán về bản chất là một tên phát xít phản động, và cả những điều tồi tệ trong các vấn đề chính trị và luật pháp đều là hắn làm. (Ảnh: PORNCHAI KITTIWONGSAKUL/AFP qua Getty Images)

Quả báo nào cho những kẻ dâm loạn tà ác

Những trùm dâm loạn này chính là tay chân thân tín của Giang Trạch Dân, ngoài việc tham nhũng, vơ vét và dâm loạn hủ bại ra, những người này còn tham gia vào các tội ác như bức hại người tu luyện Pháp Luân Công, mổ cướp buôn bán nội tạng, và nhựa hóa xác chết bán kiếm lời.

Bạc Hy Lai Bí thư Trùng Khánh, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc, bị cách chức ngày 15/3/2012; ngày 26/10 cùng năm bị lập án và cưỡng chế thi hành; ngày 22/9/2013 bị xử tù vô thời hạn vì các tội danh tham ô, nhận hối lộ và lạm dụng chức quyền. Tuy nhiên hai trọng tội khác của Bạc là âm mưu chính biến và mổ cướp nội tạng thì không được công khai.

Chu Vĩnh Khang, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị và Bí thư Ban Chính pháp, bị lập án điều tra ngày 29/7/2014; bị xử tù vô thời hạn vào ngày 11/6/2015 vì tội nhận hối lộ, lạm dụng chức quyền và làm lộ bí mật quốc gia. Cũng giống Bạc Hy Lai, trọng tội khác của Chu là mổ cướp nội tạng cũng không được công khai.

Từ Tài Hậu, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 17, cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, quân hàm Thượng tướng, bị ngã ngựa và điều tra ngày 15/3/2014; bị khai trừ khỏi Đảng vào ngày 30/6 và chuyển cho Cơ quan Kiểm sát Quân sự xử lý; ngày 30/7 bị khai trừ Quân tịch và quân hàm Thượng tướng. Ngày 15/3/2015, ông Từ bị chết vì ung thư. Thời gian Từ Tài Hậu nắm quyền, quân đội Trung Quốc kiểm soát 98% nguồn cấy ghép tạng. Tội ác mổ cướp nội tạng của ông ta cũng chưa được công khai.

Quách Bá Hùng, quân hàm Thượng tướng, từng được vào Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, ngã ngựa ngày 15/4/2015, ngày 30/7 bị chuyển đến Viện Kiểm sát Quân sự xử lý. Quách lợi dụng chức quyền lôi kéo thuộc hạ tham gia vào tội ác mổ cướp nội tạng, tuy nhiên đại tội này vẫn chưa được công khai.


***

Người xưa có câu: “Vạn ác dâm vi thủ” (trong vạn cái ác thì tội dâm đứng đầu), để nói rằng phạm tội tà dâm sẽ bị báo ứng nặng nề nhất. Con người ta, chỉ một niệm dâm dục sẽ dẫn khởi nhiều ác niệm, làm ra những chuyện không còn liêm sỉ, thương thiên hại lý, đi ngược với luân thường đạo lý, các loại ác nghiệp cũng từ đó mà sinh ra.

Những kẻ háo sắc tham dâm, chẳng khác gì tay cầm bó đuốc đi ngược chiều gió, kiểu gì cũng khiến thân mình bị bỏng. Lại cũng như đang liếm mật ngọt trên đầu lưỡi dao, thể nào cũng khiến lưỡi mình rỉ máu.

Cổ ngữ cũng có câu:

Người cầu danh, bởi mê đắm sắc dục mà thân bại danh liệt.
Người cầu lợi, bởi mê đắm sắc dục mà lợi ích tuột khỏi tầm tay.
Người lập nghiệp, vì ham mê sắc dục mà sự nghiệp tiêu tan.
Người làm quan, vì ham mê sắc dục mà mất đi chức vụ.

Chưa kể những tội ác khác như bức hại người tốt và tín ngưỡng, tổ chức mổ cướp nội tạng tù nhân lương tâm mà thế giới đang lên án, chỉ xét về tội ác dâm loạn, những "ông lớn" của Bộ chính trị ĐCSTQ cũng phải nhận kết cục cay đắng. Những cú "ngã ngựa" đau điếng của Chu Vĩnh Khang, Tăng Khánh Hồng, Từ Tài Hậu, La Cán, Bạc Hy Lai... đều là những hồi chuông cảnh tỉnh cho giới quan chức và những kẻ háo sắc tham dâm.


Trung Hòa
Theo Secretchina



BÀI CHỌN LỌC

Dâm loạn trong Bộ chính trị ĐCSTQ và cái kết 'đắng'