4 tiếng sét trong đêm… hai vợ chồng sững người trước cảnh tượng tan hoang

Giúp NTDVN sửa lỗi

Đoàng!.. Một tiếng sét vang trời, sấm nổ ầm ầm. Mưa xối xả, trời đất như đảo lộn…

Lão Đại giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài. Lồm cồm ngồi dậy bật đèn, lấy tay thúc vợ dậy. Vợ lão Đại đang ngủ đột nhiên bị chồng thúc một cái đau điếng liền tỉnh giấc:

Vợ lão Đại: Hả, nhà bị ngập nước sao?

Lão Đại: Không, là do tôi lo lắng bố mẹ ở nhà ….

Vợ lão Đại: Ông mơ ngủ à? Bố mẹ không phải đang ở nhà chúng ta sao? Chúng ta đang ở ngôi nhà cũ của bố mẹ, nếu có sập thì cũng là sập ở đây trước, còn nhà chúng ta kiên cố như vậy sập làm sao được.

Lão Đại: Kiên cố thì kiên cố, nhưng mà địa thế trũng, nhỡ không may nước ngập vào thì đâu phải chuyện đùa…

Vợ lão Đại: Phía trước có đê chắn, phía sau có rãnh thoát nước… sợ cái gì nữa? Thôi ngủ đi.

Đoàng!… Một tiếng sét nữa lại đánh, chớp sáng cả một vùng, trời đất như thét gào….

Lão Đại đang nằm trong chăn giật mình ngồi dậy, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc này không cần lay, vợ lão Đại cũng ngồi dậy theo.

Lão Đại đang nằm trong chăn giật mình ngồi dậy, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Lão Đại đang nằm trong chăn giật mình ngồi dậy, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Vợ lão Đại: Rút cuộc là ông làm sao vậy hả? Có để cho người khác ngủ hay không?

Lão Đại: Tôi thực sự không yên tâm, bố mẹ đều đã hơn 70 rồi, không may nhà bị ngập. Chạy sao kịp…

Vợ lão Đại: Nếu thế, ông về xem thế nào?

Lão Đại: Ừ. Tôi về xem tình hình như thế nào?

Nói rồi lão Đại lập tức khoác áo bước xuống giường.

Vợ lão Đại: Ông để tôi lại một mình à? Tôi cũng đi.

Sau khi mặc áo mưa xong, lấy đèn pin, lão Đại và vợ mở cửa vừa bước ra …

Đoàng!… Một tiếng sét nữa lại đánh dữ dội, trời đất gầm thét như một con quái thú, mưa xối xả lên mặt vợ chồng lão Đại.

Hai vợ chồng lão Đại khập khiễng bước đi trong đêm tối, sau một lúc cũng mò mẫm về tới trước cửa nhà. Tất cả bình an.

Vợ lão đại: Tôi bảo rồi ông lại không tin, bây giờ đã yên tâm chưa?

Hai vợ chồng lão Đại lại tiếp tục dìu dắt nhau mò mẫm theo đường cũ trở về.

Khi vừa về tới sân, một cảnh tượng vô cùng kinh hãi đập trước mắt họ, hai vợ chồng lão Đại nhìn nhau há hốc miệng không nói lên lời:

Nhà sập rồi!

….

Đoàng! Một tiếng sét nữa lại vang lên.

Mưa vẫn tiếp tục rơi.

Hai con người đứng đó sững sờ, hóa ra… họ vừa thoát chết.

Cổ nhân có câu: “Vạn hạnh hiếu vi tiên”, làm người chỉ cần có thiện lương, lo tròn đạo hiếu, Trời cao đã tự có an bài.

Minh Vũ

Văn hoá


BÀI CHỌN LỌC

4 tiếng sét trong đêm… hai vợ chồng sững người trước cảnh tượng tan hoang