TQ: Tình nguyện viên lũ lụt ở Hà Nam suýt bị đưa đi hoả táng vì ngủ quên

Giúp NTDVN sửa lỗi

Số người thiệt mạng do lũ lụt ở Hà Nam, Trung Quốc vẫn đang liên tục tăng lên. Có cư dân mạng tiết lộ vài ngày trước rằng, do ngủ quên trong túi ngủ vì quá mệt mỏi, một tình nguyện viên lũ lụt ở huyện Nguyên Dương, Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã bị các tình nguyện viên khác khiêng lên xe tang vì nhầm tưởng là xác chết, và suýt chút nữa đã bị đưa đến lò hỏa táng. Vụ việc khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi.

Vào ngày 28/7, trên Twitter lan truyền sôi nổi ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện của một nhóm chiêu mộ tình nguyện viên trực tuyến ở Hà Nam. Nội dung cho thấy, một tình nguyện viên đã ngủ thiếp đi trong túi ngủ vì quá mệt mỏi sau khi làm việc liên tục trong 2 ngày 1 đêm. Không ngờ, người này đã bị những tình nguyện viên khác khiêng lên xe tang như một xác chết. Chiếc xe tang rung chuyển khi đi qua gờ giảm tốc đã đánh thức tình nguyện viên này. Sau khi phát hiện cũng có người nằm bên cạnh, mở túi ra thì thấy đó là một thi thể nữ. Tình nguyện viên này giận dữ nói trong đoạn chat rằng: “Chúng ta là tình nguyện viên, lúc khiêng người lên các anh không nhìn xem họ còn thở không à? ; “2 đoạn đường nữa là đến lò thiêu, đến giờ tôi vẫn không dám ngủ vì sợ bị khiêng đi”.

Do bị hiểu nhầm là xác chết, một tình nguyện viên ở Hà Nam đã bị các tình nguyện viên khác khiêng liên xe tang để đưa đi hoả táng. (Ảnh Internet)
Do bị hiểu nhầm là xác chết, một tình nguyện viên ở Hà Nam đã bị các tình nguyện viên khác khiêng liên xe tang để đưa đi hoả táng. (Ảnh Internet)
Do bị hiểu nhầm là xác chết, một tình nguyện viên ở Hà Nam đã bị các tình nguyện viên khác khiêng liên xe tang để đưa đi hoả táng. (Ảnh Internet)
Do bị hiểu nhầm là xác chết, một tình nguyện viên ở Hà Nam đã bị các tình nguyện viên khác khiêng liên xe tang để đưa đi hoả táng. (Ảnh Internet)

Vụ việc trên đã khiến cư dân mạng thảo luận sôi nổi:

"Trước khi bọc xác, ít nhất cũng cần kiểm tra xem họ còn dấu hiệu sự sống hay không chứ?";

“Tình nguyện viên không phải y tá, họ rất thiếu chuyên môn”.

Có cư dân mạng nói: "Có thể thấy đã thu gom được rất nhiều xác chết, điều này chứng tỏ số lượng người chết rất lớn, đến nỗi không cần kiểm tra sống hay chết”.

Một cư dân mạng còn tiết lộ: “Hai ngày trước tôi thấy một xe hàng chất đầy túi trắng (dùng để đựng xác chết)”.

Lũ lụt ở Hà Nam nghiêm trọng đến mức nào?

Những ngày vừa qua, lũ lụt nghiêm trọng do mưa lớn và xả lũ tại nhiều nơi ở Hà Nam đã gây ra thiệt nặng nề về người và tài sản. Theo thông báo chính thức của chính quyền, kể từ ngày 16/7, toàn tỉnh Hà Ham đã có hơn 13 triệu người, 150 quận (huyện và thành phố) bị ảnh hưởng, và số người thiệt mạng đã tăng lên 73 người.

Nhưng theo ông Chu Học Văn, Bí thư của Bộ Chỉ huy Phòng ngừa hạn hán và Kiểm soát lũ lụt Trung Quốc, toàn tỉnh Hà Nam đã có hơn 34 triệu người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, 99 người chết, 5 người mất tích, 72.000 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế lên đến 130 tỷ nhân dân tệ.

Đông đảo người dân bày tỏ nghi vấn trước số liệu mà chính quyền công bố. Trong đó, rất nhiều cư dân mạng tiết lộ rằng, số người chết trong đường hầm Kinh Quảng và trên tuyến tàu điện ngầm Trịnh Châu số 5 vượt xa con số chính quyền công bố. Ngoài ra, lũ lụt ở các vùng khác của Hà Nam cũng khá nghiêm trọng.

Theo một đoạn video đăng trên mạng ngày 26/7, một người đàn ông ở Tân Hương, tỉnh Hà Nam, đã rơm rớm nước mắt khi đăng thông báo cầu cứu qua kênh truyền thông cá nhân.

Một đoạn video đăng trên mạng ngày 23/7 cho thấy, sông Vệ Hà ở Tân Hương, Hà Nam bị vỡ đê, nước chảy cuồn cuộn.

Trong đoạn video, người phụ nữ ở thôn Vệ Huy, tỉnh Hà Nam nói rằng nhà của chị đã không còn nữa, nước mắt lưng tròng, ai nghe thấy cũng đau lòng. Người và động vật chạy thoát thân trong dòng nước lũ.

Mai Hạ

Theo Vision Times

 



BÀI CHỌN LỌC

TQ: Tình nguyện viên lũ lụt ở Hà Nam suýt bị đưa đi hoả táng vì ngủ quên