Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tị nạn ở UAE

Giúp NTDVN sửa lỗi

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani hiện đang cư trú tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (United Arab Emirates - UAE), các quan chức của quốc gia vùng Vịnh xác nhận vào hôm 18/8.

Trong một tuyên bố ngắn gọn, Bộ Ngoại giao UAE cho biết: “Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế UAE có thể xác nhận rằng UAE đã chào đón Tổng thống Ashraf Ghani và gia đình ông ấy đến nước này vì lý do nhân đạo”.

Hôm 15/8, cựu Tổng thống Ghani tuyên bố, ông đã chạy trốn khỏi Afghanistan để tránh đổ máu. Ông giải thích rằng, việc rời khỏi “đất nước thân yêu” mà bản thân đã cống hiến cuộc đời mình trong hơn 20 năm qua là một “lựa chọn khó khăn”, nhưng quân nổi dậy Taliban đã không cho ông nhiều lựa chọn.

Nơi ở của vị tổng thống này vẫn không được biết cho đến tuyên bố hôm 18/8 của UAE. Những tin đồn lan truyền vào đầu tuần này cho rằng ông ấy có thể đã trốn sang Tajikistan hoặc Uzbekistan.

Khi đưa ra tuyên bố về việc mình rời đi, ông Ghani nêu rõ: “Taliban đã làm mọi cách để loại bỏ tôi, họ ở đây để tấn công tất cả Kabul và người dân Kabul. Để tránh cảnh đổ máu, tôi nghĩ tốt nhất là nên thoát ra ngoài. Taliban đã giành được chiến thắng nhờ gươm và súng, và giờ đây họ có trách nhiệm bảo vệ danh dự, sự giàu có và lòng tự trọng của người dân nước này”.

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (thứ 3 bên trái) ra hiệu khi ông đến trước cuộc họp tại nhà Quốc hội Afghanistan ở Kabul vào ngày 2/8/2021. (WAKIL KOHSAR / AFP qua Getty Images)
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani (thứ 3 bên trái) ra hiệu khi ông đến trước cuộc họp tại nhà Quốc hội Afghanistan ở Kabul vào ngày 2/8/2021. (WAKIL KOHSAR / AFP qua Getty Images)

Một số quan chức và người dân đã lên tiếng chỉ trích ông Ghani vì đã chạy trốn khi Afghanistan đang sụp đổ, để lại đất nước cùng người dân với số phận bất định dưới sự cai trị của phe cực đoan Taliban.

Tướng Bismillah Mohammadi, Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, đã lên án ông Ghani vì đã bỏ trốn và bán đứng quê hương ngay sau khi ông này sơ tán khỏi Kabul. Tướng Mohammadi chỉ trích trên Twitter rằng: "Họ trói tay chúng tôi sau lưng và bán đứng tổ quốc, gã giàu có và băng đảng khốn kiếp ấy của ông ta".

Tổng thống Dân chủ Mỹ Joe Biden cũng chỉ trích chế độ do ông Ghani cầm đầu vì đã chạy trốn, trong lúc ông nhắc đến tình hình ở Afghanistan trong bài phát biểu hôm 16/8.

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo trong một cuộc họp ngắn rằng, ông Ghani vẫn được gọi là tổng thống với lý do “chưa có sự chuyển giao quyền lực chính thức”.

Hôm 18/8, nhóm khủng bố Taliban đã nổ súng vào một cuộc biểu tình ở miền đông Afghanistan trong lúc xảy ra một vụ việc náo loạn ngay tại một cổng vào sân bay ở Kabul, khiến ít nhất 17 người bị thương.

Một tay súng Taliban đi ngang qua một thẩm mỹ viện với hình ảnh những người phụ nữ bị vẽ bậy lên bằng sơn xịt ở Shar-e-Naw ở Kabul vào ngày 18/8/2021. (WAKIL KOHSAR / AFP qua Getty Images)
Một tay súng Taliban đi ngang qua một thẩm mỹ viện với hình ảnh những người phụ nữ bị vẽ bậy lên bằng sơn xịt ở Shar-e-Naw ở Kabul vào ngày 18/8/2021. (WAKIL KOHSAR / AFP qua Getty Images)

Hàng chục người đã tập trung tại thành phố phía đông Jalalabad để giương cao quốc kỳ của Afghanistan, một ngày trước Ngày Độc lập của nước này. Đó là ngày kỷ niệm sự kết thúc chế độ cai trị của Anh vào năm 1919. Họ hạ cờ của phiến quân Taliban — là một tấm biểu ngữ trắng có dòng chữ Hồi giáo — mà các tay súng đã treo lên trong các khu vực mà nhóm này chiếm được.

Đoạn video sau đó cho thấy, nhóm khủng bố Taliban nã đạn vào không trung và tấn công người dân bằng dùi cui để giải tán đám đông. Phóng viên Babrak Amirzada của một hãng thông tấn địa phương cho biết, bản thân anh và một người quay phim truyền hình từ một hãng tin khác đã bị Taliban đánh đập khi nhóm này cố gắng che đậy tình hình bất ổn.

Một quan chức y tế địa phương cho biết, có ít nhất một người thiệt mạng và sáu người bị thương. Quan chức này không được phép nói chuyện với truyền thông và vì vậy đã lên tiếng với điều kiện ẩn danh.

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani tị nạn ở UAE