Ký ức về bi kịch 20 năm trước trong Lễ đặt vòng hoa kỷ niệm ngày 11/9

Giúp NTDVN sửa lỗi

Hiệp hội Lực lượng cứu hỏa quốc tế đã tiến hành lễ đặt vòng hoa nhân kỷ niệm 20 năm ngày xảy ra vụ tấn công khủng bố 11/9 tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới.

Dàn nhạc kèn túi truyền thống pipers đã chơi một giai điệu vô ưu vô hỷ, kèm với âm thanh nền của máy bay không người lái. Họ diễu hành ngay phía trước cơ sở của Hạ viện Mỹ, và chờ đợi linh mục tung lời chúc phúc của mình lên những vòng hoa. Hãng tin The Epoch Times đã tiếp cận để phỏng vấn một số người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi các vụ tấn công.

Đơn vị Chống khủng bố của NYPD tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)
Đơn vị Chống khủng bố của NYPD tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)

Lính cứu hỏa Dave Lohl đã có mặt trong ngày thảm họa xảy ra. Mười năm sau đó là lần thứ 2 ông đi tới đây. “Thật khó khăn”, ông nói khi cổ họng thắt lại và mắt bắt đầu ngấn nước. Ông ấy không thể kìm nén cảm xúc của mình.

Ông nói “xin lỗi”, rồi đưa ánh mắt nhìn xa xăm, như thể đang nhớ lại các sự kiện. Ông tiếp lời: “Tôi sẽ luôn nhớ những gì đã xảy ra. Đó là một tượng đài tuyệt đẹp và tôi rất buồn”. Ông ấy đang đi thăm vợ con.

Vị lính cứu hỏa kỳ cựu nói thêm: “Tôi đã mất rất nhiều đồng nghiệp. Rất nhiều trong số họ. Tôi chỉ tới đây để thăm họ”. Ông Lohl cho rằng, đối với những người trẻ tuổi, những người không nhất thiết cảm nhận được tác động của sự kiện ấy, họ nên đọc về nó và để bản thân biết thêm thông tin.

Người phản ứng đầu tiên trong sự kiện 11/9 Dave Lohl cùng vợ tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)
Người phản ứng đầu tiên trong sự kiện 11/9 Dave Lohl cùng vợ tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)

Ông Eddie Bracken đã đến khu tưởng niệm để tưởng nhớ em gái của mình, người đã muốn nghỉ ở nhà vào ngày 11/9 vì đây là ngày đầu tiên đi học của con trai bà. Song ông chủ nơi bà làm việc đã từ chối đơn xin nghỉ phép của bà.

Vì vậy, bà Mary Dwyer đã đến làm việc trên tòa tháp thứ 2 tại công ty bảo hiểm AON, làm công việc của mình “như một công dân Mỹ - những người mà bọn khủng bố đã tấn công vào, và chúng đã tự tung tự tác, trên máy bay, với mấy quả bom, đặt chúng vào các tòa nhà, vào tòa Tháp Đôi, và giết gia đình chúng tôi. Tôi đoán đó là lý do tại sao chúng ta đã tham chiến ở Trung Đông”, ông Bracken nói.

Ông Bracken hy vọng rằng Tổng thống Dân chủ Mỹ Joe Biden sẽ giải mật các tài liệu về vụ tấn công khủng bố 11/9. Song, ông nhận định cách thức ông Biden để cho Hoa Kỳ “cắt và tháo chạy” khỏi Afghanistan là một động thái tồi.

Ông nói: “Chúng ta vốn không cần phải ở đó nhưng chúng ta đã ở đó. Chúng ta chỉ có một thời gian biểu, và mọi thứ, chúng ta bỏ lại đó. Đáng lý chúng ta không bao giờ nên để tất cả vũ khí ở lại đó. [Chúng] sẽ chỉ [dùng] để trang bị cho [nhóm khủng bố] một lần nữa và chúng ta sẽ phải quay trở lại một lần nữa”. Ông bổ sung: “Việc này đang đánh bại toàn bộ mục đích của [kế hoạch]”.

Vào sáng ngày 11/9 định mệnh ấy, ông Bracken đang làm việc tại Trung tâm Javits thì nhìn thấy một chiếc máy bay đâm vào tòa tháp thứ 2. Ông ấy ngay lập tức đi tìm em gái mình. Ông đã ở lại đó vài ngày để tìm kiếm em gái ông trong đống đổ nát.

“Nó thật là siêu thực. Mọi người trở nên im lặng khi ai đó nói rằng họ đã tìm thấy thứ gì đó. Mọi thứ đều dừng lại”. Cuối cùng, ông nhận ra rằng không có gì cả, và rời đi sau 2 ngày.

Các con của bà Dwyer giờ đã lớn lên rất nhiều sau 20 năm, và con gái của bà đã có một em bé. Họ tổ chức một lễ tưởng niệm cho bà hàng năm ở Vịnh Sheepshead.

Ông Eddie Bracken để lại một bức thư và hoa cho em gái mình tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới, ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)
Ông Eddie Bracken để lại một bức thư và hoa cho em gái mình tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới, ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)

Ông Bracken nêu rõ: “Một số người thậm chí còn chưa sinh ra [khi ấy] và thường không hiểu rằng điều này không bao giờ nên xảy ra nữa. Chúng ta [phải] học hỏi từ những sai lầm. Hai mươi năm sau, chúng ta nghĩ lại và thấy, tất cả những điều chúng ta cố gắng làm cho gia đình của mình vì các thành viên trong gia đình chúng ta không còn ở đây, và cố gắng làm cho cuộc sống của họ tốt hơn. Và tôi hy vọng chúng ta đã làm được. Tôi hy vọng chúng ta đã làm cho cuộc sống của họ tốt hơn hết mức có thể, như em gái tôi cũng sẽ làm… nếu tôi ở vị trí của cô ấy”.

Hai người Miles Warren và David Goldberg là những người phản ứng đầu tiên trong các cuộc tấn công khủng bố, và vẫn nhớ về nó như mới xảy ra hôm qua.

Trao đổi với The Epoch Times, ông Goldberg nói: “Tôi nghĩ mọi người đều coi nhẹ sự an toàn. Họ không sợ hãi điều gì khi họ nghĩ rằng sẽ không có gì xảy ra, [nhưng] tôi nghĩ điều này có thể xảy ra bất cứ lúc nào và trở thành một bi kịch”. Ông cho biết, những ký ức về những điều đã xảy ra trong thời gian đó sẽ ở bên ông ấy suốt phần đời còn lại của mình — đó là những người mà ông đã làm việc cùng, và những người đã không thể thoát khỏi nó.

Ông Goldberg nói thêm: “Tôi nghĩ những gì mọi người cần loại bỏ từ điều này là, đừng coi mọi thứ là điều hiển nhiên. Đừng coi sự an toàn của bạn hoặc những người thân yêu của bạn là điều hiển nhiên”.

Những người phản ứng đầu tiên trong sự kiện 11/9 là ông David Goldberg (trái) và ông Miles Warren (phải) tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)
Những người phản ứng đầu tiên trong sự kiện 11/9 là ông David Goldberg (trái) và ông Miles Warren (phải) tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)

Ông Miles Warren khẳng định, những người dưới 30 tuổi không thể biết được chuyện gì đã xảy ra, ngoài những gì họ đã thấy trên truyền hình. Ông nói: “Thật không may, một số người đã quên những gì đã xảy ra. Và điều này không bao giờ, không bao giờ được phép lãng quên. Và nó không bao giờ nên xảy ra nữa”.

Hãng tin The Epoch Times đã hỏi họ về những ký ức của họ về thảm họa.

Ông Warren nhớ lại: “Tôi nhìn xung quanh, khói ở khắp mọi nơi”. Ông đã nói với đồng nghiệp của mình rằng: “Tôi không biết mình đang ở đâu. Và sau đó tôi bắt đầu khóc”.

Ông Goldberg nói: “Tôi nhớ mọi thứ vào ngày hôm đó. Ngày hôm đó không có gì ngoài khói bụi, thiết bị cứu hỏa ở khắp mọi nơi, lính cứu hỏa, cảnh sát thi hành công vụ, nó giống như một trạng thái sốc, nhưng đối với những người phản ứng đầu tiên ở đây, chúng tôi biết mình phải làm gì. Không có bất kỳ câu hỏi nào, trong khi chúng tôi ở đây, chúng tôi biết mình phải đi làm và đó chính xác là những gì chúng tôi đã làm”.

Khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)
Khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)

Ông Goldberg thuật lại: “Đám cháy kéo dài hàng tuần, hàng tuần… hàng tuần, cái mùi đó không hề tan đi”. Kỉ niệm gây sốc nhất của ông là khi ông lái xe trên đường cao tốc và những tòa tháp không còn ở đó nữa.

Ông Warren nói: “Có hàng ngàn cảnh sát, nhân viên cứu hỏa, tình nguyện viên. Bất cứ khi nào chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi nghe thấy tiếng gì đó, mọi thứ trở nên im lặng. Bất cứ khi nào chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi đã tìm thấy ai đó, mọi người sẽ dừng mọi thứ họ đang làm và bạn có thể nghe thấy tiếng cái kim rơi. Nếu không, đó chỉ là tiếng ồn và náo động trong suốt quãng thời gian đó, suốt ngày đêm”.

Họ ở đó 2 tuần và sau đó quay lại làm thêm 3 ca nữa, mỗi ca kéo dài vài tuần. Một năm sau, cuối cùng họ cũng rời đi khi mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Các nhân viên NYPD kiểm tra các hộp đáng ngờ tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)
Các nhân viên NYPD kiểm tra các hộp đáng ngờ tại khu tưởng niệm Trung tâm Thương mại Thế giới ở Manhattan, New York, vào ngày 10/9/2021 (Enrico Trigoso / The Epoch Times)

Theo Epoch Times tiếng Anh

Thế giới Mỹ


BÀI CHỌN LỌC

Ký ức về bi kịch 20 năm trước trong Lễ đặt vòng hoa kỷ niệm ngày 11/9