Hôm 14/11, hàng chục nghìn người từ nhiều tiểu bang trên khắp Hoa Kỳ đã đến Washington để biểu tình. Ngoài việc ủng hộ Tổng thống Trump và ngăn chặn gian lận bầu cử, người dân cũng đứng lên phải đối các kênh truyền thông chủ lưu đưa tin giả như CNN và Fox News.
Tại cuộc biểu tình hôm 14/11, việc phản đối các kênh truyền thông chính thống của Hoa Kỳ đưa tin giả đã trở thành một chủ đề được nhiều người quan tâm. Người tổ chức cuộc biểu tình nói rằng, các kênh truyền thông đưa tin sai sự thật chính là kẻ thù của người dân. Chỉ có người dân mới có thể quyết định ai là Tổng thống.
Ông nói: "Hiện tại bản chất của Fox News là gì? Là kênh truyền thông giả, các vị không thể quyết định ai là Tổng thống Mỹ, người dân chúng tôi mới có thể quyết định".
Phát biểu này đã được những người tham gia biểu tình ủng hộ mạnh mẽ bằng cách hô lớn hoặc vỗ tay nhiệt liệt hưởng ứng.
Cũng có người cầm trên tay tấm biển ghi rằng: Hunter ở đâu rồi? hoặc CNN và Fox News thối nát! hoặc những nội dung chất vấn các kênh truyền thông không đưa tin chân thực.
Khi thấy người quay phim của MSNBC không quay cảnh hoành tráng của cuộc biểu tình, mà lại quay cảnh một phóng viên hiện trường ở phía đường ít người, những người biểu tình đã lập tức vây quanh họ và hét lên rằng "tin giả" để bày tỏ sự bất mãn.
Ngoài ra, khi một nhóm phóng viên của CBS phỏng vấn một người cầm lá cờ lớn với nội dung 'Trump 2020' rộng khoảng 3m, người dân cũng vây lại chất vấn rằng: Vì sao khi phỏng vấn lại không cho mở cờ ra?
Ngược lại, nhiều người biểu tình lại giơ ngón trỏ với các phóng viên của hai kênh truyền thông đưa tin trung thực như The Epoch Times và NTD để bày tỏ sự ủng hộ và ngưỡng mộ.
Một người tham gia biểu tình chạy đến ôm phóng viên của The Epoch Times và nói: "Tôi thích những người này, những người này là giỏi nhất". "Chúa phù hộ nước Mỹ, Chúa phù hộ ông Trump, Chúa phù hộ những người này và The Epoch Times".
Còn có người dân bày tỏ bất ngờ: "Ồ! Là The Epoch Times".
Ngọc Trân
Theo NTDTV tiếng Trung