'Folly' thế kỷ XVIII, thực tế là hang động của ẩn sĩ thời Trung cổ từ thế kỷ thứ IX

Giúp NTDVN sửa lỗi

Các nhà khảo cổ học ở Anh đã tiến hành một cuộc khảo sát chi tiết về một hang động cổ. Hang động từng được cho là một "folly", được tạo ra vào những năm 1.700 bởi một quý tộc người Anh, để dùng bữa với những vị khách quý của mình. Trên thực tế hang động là nơi mà các ẩn sĩ thời Trung cổ sinh sống từ thế kỷ thứ IX.

Folly là những toà nhà được xây dựng với mục đích chủ yếu là để trang trí. Nhưng cũng có một số giải thích khác là Folly là những tòa nhà dường như không có mục đích thực tế, nên nó có thể gọi là sự “điên rồ”.

Một nghiên cứu mới của trường Đại học Nông nghiệp Hoàng gia (RAU)công ty khảo cổ học Wessex phát hiện rằng ngôi nhà - còn được gọi là Hang động Nhà thờ Anchor - được tạc từ đá sa thạch mềm vào đầu thời trung cổ.

Ngôi nhà có các ô cửa và cửa sổ hẹp, cũng như các cột trụ cắt bằng đá, tương tự như các cột trụ được tìm thấy trong một hầm mộ Saxon gần Repton.

Ngoài ra, bằng chứng cho thấy hang động là nơi sinh sống của Vua Eardwulf (790–830), sau khi bị phế truất, người được giới học thuật hiện đại xác định là Thánh Hardulph.

Mặt ngoài của hang động cho thấy nó có thể là cửa ra vào và cửa sổ của Saxon. (Hình ảnh được sự cho phép của Edmund Simons, Đại học Nông nghiệp Hoàng gia, Anh.)
Mặt ngoài của hang động cho thấy nó có thể là cửa ra vào và cửa sổ của Saxon. (Hình ảnh được sự cho phép của Edmund Simons, Đại học Nông nghiệp Hoàng gia, Anh.)

Ngôi nhà thời trung cổ nằm giữa thị trấn Foremark và Ingleby ở phía Nam của Derbyshire. Edmund Simons, điều tra viên chính (thuộc RAU) của dự án cho biết: “đây có lẽ là ngôi nhà nguyên vẹn lâu đời nhất ở Vương quốc Anh — với cửa ra vào, sàn nhà, mái nhà, cửa sổ, v.v. — và hơn thế nữa, nó có thể đã từng là nơi sinh sống của một vị vua, người đã trở thành một vị thánh sau đó!”.

Mối liên hệ huyền thoại giữa Thánh Hardulph và Vua Eardwulf được chú thích trong một đoạn trích từ một cuốn sách in từ thế kỷ 16, có nội dung như sau “thời điểm đó Thánh Hardulph bị giữ trong một phòng giam trong một vách đá cách sông Trent một chút”. Văn hóa dân gian địa phương cũng xác nhận mối liên hệ này giữa hang động và vị thánh.

Các hang động tương tự cũng được liên kết với các ẩn sĩ hoặc các nhà tu thời Trung cổ.

Thánh Hardulph (hay còn gọi là vua Eardwulf) mất vào năm 830, và được chôn cất tại Breedon trên đồi ở Leicestershire, nơi mà cách hang động khoảng 8km (5 dặm).

Phần bên trong cho thấy những cửa và cột trụ ban đầu còn sót lại, trong khi những bức tường bị đập một phần vào thế kỷ 18 khi ngôi nhà cổ đại trở thành một địa điểm tổ chức tiệc tùng của giới quý tộc. (Hình ảnh được sự cho phép của Edmund Simons, Đại học Nông nghiệp Hoàng gia, Anh)

Phần bên trong cho thấy những cửa và cột trụ ban đầu còn sót lại, trong khi những bức tường bị đập một phần vào thế kỷ 18 khi ngôi nhà cổ đại trở thành một địa điểm tổ chức tiệc tùng của giới quý tộc. (Hình ảnh được sự cho phép của Edmund Simons, Đại học Nông nghiệp Hoàng gia, Anh)

Hầm mộ Saxon tại nhà thờ Repton cho thấy những điểm tương đồng với Hang động Nhà thờ Anchor gần đó. (Hình ảnh được sự cho phép của Mark Horton, Đại học Nông nghiệp Hoàng gia, Anh)
Hầm mộ Saxon tại nhà thờ Repton cho thấy những điểm tương đồng với Hang động Nhà thờ Anchor gần đó. (Hình ảnh được sự cho phép của Mark Horton, Đại học Nông nghiệp Hoàng gia, Anh)

Edmund nói thêm, “Những điểm tương đồng về kiến trúc với các ngôi nhà ở Saxon, và sự liên kết được ghi lại trong các tài liệu về thánh Hardulph/vua Eardwulf, tạo nên một giả thuyết thuyết phục rằng những hang động này được xây dựng hoặc mở rộng để làm nơi ở của vị vua lưu vong”.

“Không có gì lạ khi các hoàng gia bị phế truất hoặc đã thoái vị, rồi sau đó tiếp tục cuộc sống của họ trong tôn giáo trong thời kỳ này, để đạt được sự tôn nghiêm và trong một số trường hợp thậm chí được phong thánh. Sống trong hang động như một người tu hành (ẩn sĩ) sẽ là một cách để có thể đạt được điều này”.

Theo các nhà khảo cổ học, ngôi nhà đã được sửa đổi vào thế kỷ XVIII bởi Sir Robert Burdett (1716–1797), người đã “tu sửa nó để ông và bạn bè của mình có thể dùng bữa trong những không gian thoáng mát và lãng mạn của nó”.

Họ đã tiến hành thêm gạch vào ngôi nhà, cùng với những khung cửa sổ; và một số khe hở đã được nới rộng để các quý cô ăn mặc sang trọng có thể đi qua.

Việc khảo cổ học và xác định niên đại khoa học hiện đã được lên kế hoạch để xác nhận bằng chứng kiến trúc.

Mark Horton, giáo sư khảo cổ học tại RAU, phụ trách cuộc khai quật các di tích của người Viking và Anglo Saxon gần đó, cho biết, “Thật phi thường khi các ngôi nhà trong nước hơn 1200 năm tuổi vẫn tồn tại ở đó, nhưng không được các nhà sử học, cổ vật và khảo cổ học nhận thấy. Chúng tôi tự tin rằng những ví dụ khác vẫn đang được khám phá để đưa ra một góc nhìn độc đáo về nước Anh Anglo Saxon (nước Anh thời trung cổ)”.

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

'Folly' thế kỷ XVIII, thực tế là hang động của ẩn sĩ thời Trung cổ từ thế kỷ thứ IX