Chức vụ Tổng thống Mỹ được cho là công việc bận rộn và áp lực nhất thế giới, với những quyết định mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng dù bận đến đâu, các vị Tổng thống Mỹ vẫn luôn tận dụng thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi để làm những việc mà mình yêu thích. Từ tập thể thao cho đến sáng tạo nghệ thuật, thậm chí là sở thích ăn ngon, và những thói quen này đã giúp họ được thảnh thơi thư giãn.
Dưới đây là một số cách “giải trí” thú vị bất ngờ mà các tổng thống Mỹ đã trải nghiệm trong nhiệm kỳ của họ.
George Washington: Khiêu vũ
George Washington đã biết tới môn khiêu vũ lần đầu tiên tại điền trang Mount Vernon của người anh em họ hàng khi còn ở tuổi niên thiếu. Và ông vẫn tiếp tục đam mê sở thích này cho đến khi trưởng thành, là một vị tướng quân, tổng thống và coi môn khiêu vũ như một “tương tác” xã hội quan trọng.
Thomas Jefferson: Đồ ăn và rượu vang
Thời gian đảm nhiệm vị trí Công sứ Mỹ tại Pháp, Thomas Jefferson đã có niềm đam mê đối với món rượu vang hảo hạng và các món ăn độc đáo của đất nước này, bao gồm khoai tây chiên, kem, pho mát…
John Quincy Adams: Bơi lội
Vị Tổng thống thứ sáu này nổi tiếng là người tỉ mỉ, luôn ghi nhật ký hằng ngày chi tiết về thói quen buổi sáng của ông. Sau khi thức dậy vào khoảng 4 hoặc 5 giờ sáng, John Adams đi bộ khoảng 2 dặm về phía sông Potomac và bơi lội trước khi bắt tay vào công việc.
Andrew Jackson: Chọi gà
Mặc dù chơi chọi gà bây giờ là bất hợp pháp ở mọi tiểu bang của nước Mỹ, nhưng tổng thống Andrew Jackson được cho là một người đam mê với “môn” này, và được đồn đại là đã tổ chức các cuộc chọi gà trong khuôn viên Nhà Trắng.
Theodore Roosevelt: Đấu quyền anh
Trải qua tuổi thơ ốm yếu, và cho tới tuổi trưởng thành, ông là một người rất đam mê võ thuật. Trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, Theodore Roosevelt là một vận động viên thể thao đam mê môn quyền anh, và sở thích này đã được các nhà vẽ tranh biếm họa chính trị sử dụng để minh họa cho “bản chất” cạnh tranh của ông với tư cách là một chính trị gia.
Calvin Coolidge: Cưỡi ngựa
Vị tổng thống này rất thích cưỡi ngựa để tập thể dục, đến nỗi ông đã lắp đặt một con ngựa điện trong Nhà Trắng có hai tốc độ: Chạy nước kiệu và phi nước đại.
Franklin Delano Roosevelt: Bơi lội
Sau khi mất khả năng đi lại do bại liệt ở tuổi 39, Roosevelt đã đi bơi ba lần một tuần để tăng cường các cơ ở cánh tay, bụng và lưng dưới. Sau vài tháng, Roosevelt đã có thể đi được quãng đường ngắn với sự hỗ trợ của cây gậy, hoặc sự trợ giúp của một phụ tá. Sau khi đắc cử, tờ New York Daily News đã xây tặng một hồ bơi tại Nhà Trắng để tổng thống Roosevelt có thể tiếp tục luyện tập.
Dwight D. Eisenhower: Vẽ tranh
Tổng thống Eisenhower là một họa sĩ ham học hỏi, và ông thường chụp phong cảnh thiên nhiên và tặng chúng cho bạn bè.
John F. Kennedy: Hút xì gà
Tổng thống Kennedy hút 4-5 điếu xì gà mỗi ngày, và Upmanns hoặc Monticellos là một trong số các nhãn hiệu xì gà ưa thích của ông.
Lyndon Baines Johnson: Nghỉ ngơi ở trang trại
Tổng thống Johnson đã dành tới 490 ngày (khoảng 1/4 nhiệm kỳ tổng thống) tại trang trại ở bang Texas của mình. Ông vừa kết hợp công việc và tận hưởng kỳ nghỉ tại đây một khoảng thời gian lâu đến nỗi mà trang trại này được gọi là "Nhà Trắng Texas".
Richard Nixon: Chơi bowling
Tổng thống và đệ nhất phu nhân Nixon đều thích chơi bowling, và đã lắp đặt sân chơi bowling một làn trong tầng hầm Nhà Trắng vào năm 1969.
Gerald Ford: Sưu tập tem
Tổng thống Ford qua đời vào năm 2006, vì vậy ông không có cơ hội để bổ sung thêm vào bộ sưu tập tem có in hình chân dung của ông do Cục bưu chính Hoa Kỳ phát hành vào năm 2007. Ông chỉ là một trong nhiều nguyên thủ quốc gia trên khắp thế giới có chung sở thích sưu tập tem, với biệt danh "thú vui của các vị vua".
Ronald Reagan: Cưỡi ngựa
Tổng thống Reagan có niềm đam mê suốt đời với việc cưỡi những con ngựa dã chiến như một môn thể thao trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, và ông thường mời các nhà lãnh đạo thế giới cùng tham gia với ông.
Bill Clinton: Giải câu đố ô chữ
Các nhân viên của vị Tổng thống này thường kể về sở thích giải ô chữ của ông trong chiến dịch vận động tranh cử, và thậm chí ông còn xuất hiện trong một bộ phim tài liệu năm 2006 để bày tỏ tình yêu của mình với chúng.
George W. Bush: Marathon
Mật vụ Dan Emmett đã viết trong cuốn hồi ký vào năm 2014 rằng "Ông ấy chạy nước rút với tốc độ 6 phút mỗi dặm trong vòng 3 dặm, và thậm chí có ít đặc vụ có thể “đọ sức” với ông ấy hơn là với Tổng thống Clinton".
Barack Obama: Sưu tầm truyện tranh
Tổng thống Obama đã thể hiện tình yêu thời thơ ấu của mình với truyện tranh trong chiến dịch tranh cử của mình, và thậm chí còn xuất hiện trong truyện tranh Người Nhện trong năm đầu tiên làm tổng thống.
Donald Trump: Chơi gôn
Tình yêu đối với môn thể thao quý tộc goft của Tổng thống Donald Trump không có gì phải bàn cãi, và ông từng nói rằng cú đánh đẹp nhất trong sự nghiệp của ông là 66 par khá ấn tượng (một sân golf 18 lỗ phải có chiều dài tối thiểu là 5.200 yard và điểm chuẩn thấp nhất là 66 par).
Thanh Hương
Theo businessinsider