Những điều kỳ bí mà trẻ nhỏ có thể thấy khiến người lớn ‘hốt hoảng’

Giúp NTDVN sửa lỗi

Thật khó tin khi nhiều bậc cha mẹ ở phương Tây thường nghe con mình nói rằng chúng có thể nhìn thấy những điều mà "người lớn không thấy", hoặc thấy những người đã qua đời... Một vài bậc phụ huynh đã rất ngạc nhiên về những tuyên bố "chân thật đến khó tin" của con cái, và họ đã chia sẻ trên trang mạng xã hội Twitter.

Có thể nhiều người trong chúng ta đã nghe đến khái niệm “con mắt thứ ba” (người phương Đông cổ đại thường cho rằng, năng lượng được phát ra từ một bộ phận trung tâm của con người và vùng trung tâm đó chính là "con mắt thứ ba" - là con mắt trí tuệ, giúp thấy rõ được quá khứ và vị lai).

Có những đứa trẻ có một số ký ức liên quan đến kiếp trước. Các bậc cha mẹ không biết đó là gì, họ gọi chúng là “những người bạn tưởng tượng” của con mình và điều đó thường biến mất khi những đứa trẻ lớn lên. Nhưng có một số trường hợp “chân thật đến khó tin” dưới đây:

1. Tài khoản là Bricobrosse cho biết:

Tôi: Mẹ sẽ đóng rèm lại nhé, nếu không ánh sáng của Mặt Trăng sẽ làm con mất ngủ đó.

Em bé 6 tuổi của tôi: Không mẹ ơi, con thích mặt trăng. Cô ấy sẽ chuyện cho con nghe.

Tôi: Ồ, con nói gì vậy. Thật buồn cười.

: Cô ấy kể về mẹ khi mẹ cũng là một đứa trẻ. Cô ấy dõi theo ta suốt đời và không bao giờ quên những gì ta đã làm.

2. Một tài khoản khác là Elizabe99027364 kể lại:

Khi con gái út của chúng tôi được khoảng 2 tuổi, cháu thường kể với tôi rằng có một cặp vợ chồng đứng ngoài cửa sổ nhìn cháu khi cháu ngủ. Chúng tôi đã rất hoảng sợ, lo rằng có người đang theo dõi cháu.

Nhưng khi chúng tôi đưa cho cháu một tấm hình của ông bà tôi được tìm thấy trong kho, cháu đã nhận ra họ. Thật kỳ lạ, ông bà đã qua đời trước khi cháu ra đời, nên con bé chưa bao giờ nhìn thấy họ.

3. Tài khoản MrsS_Smart kể lại:

Đứa con gái 6 tuổi của tôi có một chiếc giường công chúa được trang trí bằng rèm. Tôi khuyên cháu nên mở rèm ra để không bị quá nóng, nhưng cháu luôn từ chối: “Con phải kéo rèm lại bố ah, nếu không con sẽ nhìn thấy bà cụ đứng cạnh giường. Con không thích bà ấy nhìn con lúc ngủ”.

4. Tài khoản Mama_Ghuleh cho biết:

Đứa con 5 tuổi của tôi luôn miệng bảo với tôi rằng: “Mẹ ơi, mẹ đừng chết”.

Khi tôi hỏi cháu tại sao lại nói như vậy, cháu nói rằng ở kiếp trước tôi cũng là mẹ của cháu và cháu đã từng thấy tôi qua đời.

5. Tài khoản hayleyhoopla viết:

Con trai 3 tuổi của tôi nói rằng tôi luôn là mẹ của cháu, nhưng kiếp trước cháu là con gái, còn trông tôi không giống hiện tại. Cháu nói: “Mẹ ơi, con vẫn là con, mẹ luôn làm mẹ và chúng ta luôn ở bên nhau”.

6. Tài khoản sian_ink cho biết:

Con gái út của tôi từng nói với tôi rằng, nó nhìn mọi người và biết được khi nào họ sẽ chết.

7. Tài khoản garyhusband kể lại:

Đứa con 4 tuổi của tôi: Bố ơi, ông nội đã qua đời rồi à?

Tôi: Ông đã qua đời trước khi con được sinh ra.

Con: Bố có buồn không?

Tôi: Đôi khi bố nhớ ông. Nhưng cuộc sống chính là như vậy.

Con: Liệu có phải là ông biết bố buồn nên ông ngồi cạnh bên giường của bố không?

Tôi: Khi bố còn bé (lúc ông còn sống), ông vẫn thường làm vậy.

Con: Không bố ơi. Ý con là đêm qua, ông đã ngồi ở đó.

8. Tài khoản mynameischrysta chia sẻ:

Bà tôi tặng tôi chiếc ô tô của bà như một món quà, và vài năm sau bà qua đời. Hôm qua, con trai tôi bảo tôi rằng có một bà già đang ngồi khóc. Tôi hỏi đó là ai, cháu trả lời rằng có một bà cụ ngồi trong xe và đang khóc.

Từ Tịnh

Theo The Epoch Times tiếng Trung



BÀI CHỌN LỌC

Những điều kỳ bí mà trẻ nhỏ có thể thấy khiến người lớn ‘hốt hoảng’