Nhân viên McDonald’s tròn 100 tuổi và chưa có kế hoạch nghỉ hưu: 'Đối với tôi, đó chỉ là một con số'

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bước sang tuổi 100 có thể là lý do để nhiều người chấp nhận một nhịp sống chậm hơn, nhưng điều này lại không hề đúng đối với một nhân viên McDonald’s tại Pennsylvania (Mỹ). Mới đây, vào ngày 3/3, cụ bà này đã tổ chức sinh nhật 100 tuổi của mình và cho biết bà vẫn chưa có kế hoạch nghỉ hưu.

“Tôi được trả tiền. Tôi có thể thanh toán các hóa đơn của mình, điều đó thật là tốt. Tôi không bao giờ có nhiều tiền nhưng tôi luôn có đủ”, bà Ruthie Shuster, người làm việc tại Irwin McDonald's ở Quận Westmoreland, nói với WTAE.

Còn đối với ngày sinh nhật quan trọng của bà? “Đối với tôi, đó chỉ là một con số thôi”, bà nói.

Epoch Times Photo
(Được sự cho phép của Elizabeth Jane Deslam)
Epoch Times Photo
(Được sự cho phép của Elizabeth Jane Deslam)

Bà Ruthie đã trở nên nổi tiếng tại cửa hàng bởi những nụ cười, bài hát và điệu nhảy của mình. Bà giải thích: “Tôi trở thành góa phụ khi 50 tuổi. Tôi đã làm việc từ trước đến nay và tôi thích làm việc. Vào các ngày thứ Sáu, khoảng 30 người đến và tất cả chúng tôi đều ca hát”.

Trước đại dịch, bà Ruthie cũng rất bận rộn với các hoạt động sau giờ làm việc như khiêu vũ. Bà nói: “Tôi đi khiêu vũ bốn ngày một tuần. Nhưng bây giờ thì tôi không thể đi khiêu vũ nữa, vì không có chỗ nào quanh đây mở cửa”.

Cụ bà 100 tuổi còn có 6 anh chị em nữa. Trước đây, bà từng là một thợ may và bà đã làm việc tại nhà hàng Irwin McDonald’s trong 26 năm. Bà nói với KDKA: “Tôi đã gặp rất nhiều người tốt, làm việc với mọi người rất vui và chúng tôi có một người quản lý tuyệt vời”.

Epoch Times Photo
(Được sự cho phép của Elizabeth Jane Deslam)
Epoch Times Photo
Bà Ruthie chụp ảnh với người bạn trai quá cố của mình vào sinh nhật lần thứ 99 (Được phép của Elizabeth Jane Deslam)

“Bà Ruth là một người phụ nữ rất đặc biệt”, chủ nhà hàng là Michael Delligatti nói với Norwin Star. “Dù trước đó bạn không quen Ruth thì khi gặp bà ấy, bạn cũng sẽ cảm thấy như thể bạn đã quen biết bà trong suốt cuộc đời mình”.

Vào sinh nhật lần thứ 100 của mình, bà Ruthie đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng, bóng bay, bánh kem và thậm chí Ronald McDonald cũng xuất hiện qua truyền hình để hát tặng bà bài hát yêu thích của bà là "You Are My Sunshine."

Người hàng xóm của bà Ruthie, Elizabeth Jane Deslam, 29 tuổi, đã tổ chức một cuộc diễu hành bằng xe cứu hỏa dành cho cụ bà trăm tuổi.

Epoch Times Photo
Bà Ruthie và người hàng xóm của mình, Elizabeth Jane Deslam. (Được sự cho phép của Elizabeth Jane Deslam)

Deslam nói với The Epoch Times qua mạng xã hội: “Ngài thị trưởng đã đến để vinh danh bà Ruthie, và có 20 xe cứu hỏa đã đến từ các khu vực khác nhau”.

Thị trưởng Bill Hawley thậm chí còn tuyên bố ngày 3/3 là “Ngày Ruthie Shuster”.

Epoch Times Photo
Thị trưởng Bill Hawley đến để vinh danh bà Ruthie. (Được sự cho phép của Elizabeth Jane Deslam)
Epoch Times Photo
(Được sự cho phép của Elizabeth Jane Deslam)

Đáng buồn thay, bạn trai của bà Ruthie đã qua đời chỉ vài tuần trước ngày sinh nhật quan trọng của bà, nhưng số người tham dự bữa tiệc của bà Ruthie đã chứng minh rằng tình yêu và tiếng cười vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống của bà.

Giờ đây bà Ruthie đã lên chức bà cố với rất nhiều con cháu. Bà nói: “Tôi đã dạy [các cháu của tôi] rằng điều quan trọng nhất trên đời là tình yêu, và tất cả chúng ta đều nên yêu thương nhau”.

Khi được hỏi bà có dự định nghỉ hưu trong tương lai gần không, người phụ nữ lớn tuổi đã trả lời: “Không đời nào tôi sẽ nghỉ hưu. Tôi thích ở đây. Tôi thích công việc của mình và thích được gặp gỡ mọi người”.

Epoch Times Photo
(Được sự cho phép của Elizabeth Jane Deslam)
Epoch Times Photo
(Được sự cho phép của Elizabeth Jane Deslam)

Video ngày sinh nhật thứ 100 của bà Ruthie:

Thanh Hương

Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Nhân viên McDonald’s tròn 100 tuổi và chưa có kế hoạch nghỉ hưu: 'Đối với tôi, đó chỉ là một con số'