Từ chối đồ ăn và xin được cắt tóc, người đàn ông vô gia cư đoàn tụ gia đình nhờ bức ảnh trên Instagram

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sau mười năm sống lang thang trên đường phố ở Brazil, một người đàn ông vô gia cư đã may mắn được đoàn tụ với gia đình, sau khi bức ảnh của ông lan truyền trên mạng xã hội Instagram.

Khi nhìn thấy tình cảnh đáng thương của người đàn ông vô gia cư, chủ tiệm cắt tóc kiêm ca sĩ nhạc đồng quê Alessandro Lobo đã ngỏ ý giúp đỡ bằng cách cho một ít thức ăn.

Người đàn ông vô gia cư mà Lobo đang nói chuyện là João Coelho Guimarães, người đã sống cách biệt với gia đình trong nhiều năm. Trong một thời gian dài lang thang trên các con phố ở Brazil, ông đã kiếm sống qua ngày bằng cách thu nhặt và bán lại các đồ hộp ve chai. Trước lời đề nghị của Lobo, ông Guimarães đã nhẹ nhàng từ chối và hỏi liệu ông có thể được cắt tỉa râu bên trong tiệm cắt tóc của anh hay không.

Trước lời đề nghị của Lobo, ông Guimarães đã nhẹ nhàng từ chối và hỏi liệu ông có thể được cắt tỉa râu bên trong tiệm cắt tóc của anh hay không.
Trước lời đề nghị của Lobo, ông Guimarães đã nhẹ nhàng từ chối và hỏi liệu ông có thể được cắt tỉa râu bên trong tiệm cắt tóc của anh hay không.

Lobo rất sẵn lòng và đã giúp ông Guimarães thay đổi hoàn toàn diện mạo. Sau đó, anh chụp và đăng một bức ảnh về sự biến đổi của người đàn ông trên Instagram. Một cách vô tình, bức ảnh trở nên nổi tiếng và nhanh chóng được lan truyền khắp cộng đồng mạng xã hội.

Lobo và ông Guimarães vốn chỉ xem đây là một hành động thiện ý khiến cả hai đều cảm thấy thoải mái, nhưng điều họ không ngờ chính là gia đình của ông Guimarães cũng đã nhìn thấy bức ảnh. Những người thân nhanh chóng nhận ra người đàn ông đó chính là một thành viên trong gia đình của họ.

Lobo nói với tờ LAD Bible: “Họ đã xem bức ảnh và liên hệ với tôi. Vì ông ấy không có điện thoại hay địa chỉ cố định, nên ngày mai chúng tôi sẽ đi khắp khu phố để tìm ông ấy”.

Lobo rất sẵn lòng và đã giúp ông Guimarães thay đổi hoàn toàn diện mạo.
Lobo rất sẵn lòng và đã giúp ông Guimarães thay đổi hoàn toàn diện mạo.
Một cách vô tình, bức ảnh trở nên nổi tiếng và nhanh chóng được lan truyền khắp cộng đồng mạng xã hội.
Một cách vô tình, bức ảnh trở nên nổi tiếng và nhanh chóng được lan truyền khắp cộng đồng mạng xã hội.

Vào ngày 17/12/2020, mẹ và chị gái của Guimarães tìm thấy ông, và cả gia đình đã đoàn tụ hạnh phúc sau 10 năm xa cách.

Ông Guimarães vui mừng khôn xiết khi gặp lại gia đình, nhưng chủ tiệm cắt tóc Lobo nói với tờ Metro UK rằng người đàn ông vô gia cư đã đưa ra một quyết định bất ngờ khi không muốn trở về nhà cùng họ.

Lobo nói thêm: “Ông Guimarães vẫn còn ở trên đường phố. Em gái muốn đón và đưa ông ấy trở về nhà, nhưng ông không muốn. Ông ấy nói rằng trên đường phố, ông cảm thấy tự do. Đó là lý do tại sao ông ấy không muốn về nhà”.

Em gái muốn đón và đưa ông ấy trở về nhà, nhưng ông không muốn. Ông ấy nói rằng trên đường phố, ông cảm thấy tự do. Đó là lý do tại sao ông ấy không muốn về nhà
Em gái muốn đón và đưa ông ấy trở về nhà, nhưng ông không muốn. Ông ấy nói rằng trên đường phố, ông cảm thấy tự do. Đó là lý do tại sao ông ấy không muốn về nhà.

Tuy nhiên, Lobo cũng rất vui vì anh đã giúp các thành viên trong gia đình có thể tìm thấy nhau một lần nữa. Anh nói đó là một kết quả ngoài mong đợi khi bản thân có ý muốn đưa thức ăn cho một người lạ trên đường phố.

Nói về hành động tử tế của mình với tờ LAD Bible, Lobo chia sẻ: “Đó là khoảng thời gian Giáng sinh và điều này cho thấy mỗi chúng ta có thể thay đổi cuộc đời của một người như thế nào. Nó cũng chứng minh rằng chúng ta nên làm việc tốt và đừng trông chờ hay nhìn vào người khác. Chúng tôi không thể tưởng tượng được kết quả sẽ là như thế”.

Video Guimaraxes đoàn tụ với người thân sau 10 năm xa cách:

 

* Ảnh đăng dưới sự cho phép của Alessandro Lobo.

Hoàng Tuấn
Theo The Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Từ chối đồ ăn và xin được cắt tóc, người đàn ông vô gia cư đoàn tụ gia đình nhờ bức ảnh trên Instagram