Người đàn ông đi bộ 13.000 km để cưu mang các chú chó bên đường Mexico

Giúp NTDVN sửa lỗi

Stuart Williams, người sở hữu trang Facebook “Yogi Photographer”, tình cờ gặp một du khách khác thường khi đi nghỉ mát quanh những bãi biển xinh đẹp của Oaxaca ở miền Nam Mexico. Khi lái xe gần Mazunte, một làng chài nổi tiếng với Trung tâm rùa quốc gia, Williams đã nhìn thấy một cảnh tượng kỳ lạ.

Nhiếp ảnh gia kể lại nhìn thấy một người đàn ông đang đẩy một chiếc xe dọc đường và xung quanh anh ta là những con chó. Những chú chó ở trên xe, ở đằng sau, ở đằng trước và sau lưng anh. Chúng vẫy vẫy đuôi và sủa vang lên và anh ta cứ kiên trì đẩy chiếc xe đẩy của mình mặc cho trời nóng.

Những chú chó ở trên xe, ở đằng sau, ở đằng trước và sau lưng anh. Chúng vẫy vẫy đuôi và sủa vang lên và anh ta cứ kiên trì đẩy chiếc xe đẩy của mình mặc cho trời nóng.
Những chú chó ở trên xe, ở đằng sau, ở đằng trước và sau lưng anh. Chúng vẫy vẫy đuôi và sủa vang lên và anh ta cứ kiên trì đẩy chiếc xe đẩy của mình mặc cho trời nóng.

Người lữ khách đó là một người đàn ông 49 tuổi, tên là Edgardo “Salva Perros” (cứu tinh những chú chó), người đang cố gắng thực hiện việc giải cứu những chú chó lang thang. Anh đã gần như đi toàn bộ Mexico, hơn 13.000 km (8.000 dặm), cứu được khoảng 500 chú chó vô gia cư và cố gắng tìm cho chúng mái nhà an toàn.

Stuart Williams đã quyết định làm một bộ phim ngắn về nhà hoạt động bảo vệ động vật đầy cảm hứng này, tên thật là Edgardo Zuñiga Juarez. Edgardo từng làm nhiều việc khác nhau trong cuộc đời, nhưng điều đặc biệt là: “Tôi đã lớn lên với những chú chó. Chúng đã luôn ở xung quanh tôi”, anh ấy giải thích.

Edgardo từng làm nhiều việc khác nhau trong cuộc đời, nhưng điều đặc biệt là: “Tôi đã lớn lên với những chú chó. Chúng đã luôn ở xung quanh tôi”, anh ấy giải thích.
Edgardo từng làm nhiều việc khác nhau trong cuộc đời, nhưng điều đặc biệt là: “Tôi đã lớn lên với những chú chó. Chúng đã luôn ở xung quanh tôi”, anh ấy giải thích.

Edgardo làm việc cho phong trào quyền động vật từ trước khi Chính phủ liên bang và tiểu bang Mexico bắt đầu thông qua luật bảo vệ động vật. Một ngày nọ, anh có một ý tưởng lớn, đó là kết hợp hai niềm đam mê của mình: chăm sóc chó và đi du lịch. Thay vì làm việc tại các thành phố và thị trấn, nơi có những người có thể hỗ trợ công việc này. Anh đã quyết định đi tới những nơi mà những chú chó vô gia cư ít có cơ hội được giúp đỡ hơn.

Anh đã bắt đầu ở thị trấn ven biển Bucerias thuộc bang Nayarit bên Thái Bình Dương và đi dọc vành đai của đất nước. Từ đó, anh đi khắp phía bắc quanh Baja California, tới Tijuana và theo biên giới Mexico với Hoa Kỳ đến Reynosa, nằm gần Vịnh Mexico, đối diện McAllen, Texas.

Một ngày nọ, anh có một ý tưởng lớn, đó là kết hợp hai niềm đam mê của mình: chăm sóc chó và đi du lịch.
Một ngày nọ, anh có một ý tưởng lớn, đó là kết hợp hai niềm đam mê của mình: chăm sóc chó và đi du lịch.

Từ đây, anh lại đi về phía Nam đến tận biên giới Guatemala và trở lại dọc theo bờ biển Thái Bình Dương một lần nữa. Trên đường đi, anh đã giải cứu nhiều chú chó khỏi tình trạng thảm khốc, giúp chúng có được sự chăm sóc, cho chúng đi chơi hoặc triệt sản. Và sau đó anh tìm cho chúng một ngôi nhà yên ấm với những người dân địa phương.

Tổ hợp xe của Edgardo bao gồm một chiếc xe ba bánh đã được sửa đổi đôi chút, không có động cơ. Anh đã đẩy chiếc xe đó đi hàng ngàn dặm, mang theo tài sản ít ỏi, thức ăn và thuốc men cho những con vật. Có những chú chó bị thương và ở hoàn cảnh rất tội nghiệp như: Chú chó Sin Pata ba chân (chân không) - được tìm thấy gần biên giới Guatemala; Enzo - chân bị nhiễm trùng và phải cắt bỏ; và Patuleco - sinh ra mà không có đầu gối và mắc chứng loạn sản.

Mặc dù đã cứu rất nhiều chú chó khác nhau, nhưng Edgardo chỉ giữ lại ba con trong số đó: Bianco, Negro và Chilleta.
Mặc dù đã cứu rất nhiều chú chó khác nhau, nhưng Edgardo chỉ giữ lại ba con trong số đó: Bianco, Negro và Chilleta.

Mặc dù đã cứu rất nhiều chú chó khác nhau, nhưng Edgardo chỉ giữ lại ba con trong số đó: Bianco, Negro và Chilleta. Chúng đã ở với anh từ khi anh bắt đầu hành trình 6 năm này, và chúng giúp làm gương cho những con chó khác. “Ba chú chó này sẽ giúp tôi trong việc trấn tĩnh những con khác trong đoàn”, Ed nói.

Nhiều bác sĩ thú y đã rất hào phóng quyên góp cả về vật chất và thời gian trong chuyến hành trình này. Thậm chí có những người yêu động vật đã đồng ý nhận nuôi chúng.

Edgardo biết rằng, nhận nuôi những chú chó mới cần phải có sự chuẩn bị bởi chúng có xu hướng “liều lĩnh, kích động và sủa rất nhiều”. Anh sẽ cần giao tiếp và chuẩn bị tâm lý cho chúng, để có thể sẵn sàng sống cùng với những người chủ mới. Mục tiêu là giúp họ kiểm soát được vật nuôi, nhưng vẫn giữ được sự liên kết trong đó.

Sau khi hoàn thành công việc của mình với những người chủ mới, Edgardo muốn thực hiện những ý tưởng khác về cách giúp đỡ những chú chó mà anh yêu quý. Anh ấp ủ thực hiện một dự án gần thành phố Mexico, nơi mà động vật bị ngược đãi và lạm dụng. Anh mong muốn xây dựng một dự án kết hợp con người, môi trường và vật nuôi; trong đó, hình thành các mối liên kết và quan hệ lành mạnh giữa các yếu tố này.

“Trong cuộc đời mình, tôi không bao giờ ngược đãi bất cứ người nào hay con vật nào. Thậm chí là cả một cái cây”, anh chia sẻ.

*Ảnh đăng dưới sự cho phép của Stuart Williams và Fernando Marques.

Từ Tịnh
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Người đàn ông đi bộ 13.000 km để cưu mang các chú chó bên đường Mexico