Vì để giúp con trai mắc bệnh nan y, người cha bất chấp nỗi sợ hãi tột độ nhảy dù ra khỏi máy bay

Giúp NTDVN sửa lỗi

“Tôi luôn sợ độ cao. Thật kỳ lạ vì khi tôi chỉ cần nhìn xuống thì dễ mất thăng bằng, tôi bị chóng mặt,” Josh chia sẻ. Nhưng vì để giúp đỡ người con riêng và lấy lại sự độc lập cho cuộc sống của gia đình, anh đã bất chấp nỗi sợ để tham gia nhảy dù nhằm gây quỹ mua xe lăn địa hình bằng điện mới cho cậu bé.

Josh Collins (28 tuổi) là một thợ cắt tóc chuyên nghiệp. Anh đã tự nguyện tham gia nhảy dù để gây quỹ mua xe lăn địa hình chạy bằng điện dành cho đứa con riêng 8 tuổi của anh, Zach Holland.

Khi lên 5 tuổi, Zach được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne, một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp với tỷ lệ tử vong là 100%.
Khi lên 5 tuổi, Zach được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne, một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp với tỷ lệ tử vong là 100%.

Josh, đến từ Daventry ở vùng East Midlands của Anh, thừa nhận với tờ Lad Bible: “Tôi luôn sợ độ cao. Thật kỳ lạ vì khi tôi chỉ cần nhìn xuống thì dễ mất thăng bằng, tôi bị chóng mặt”.

Cảm thấy sợ hãi, Josh cố gắng hợp lý hóa rằng môn nhảy dù sẽ chỉ là “khoảng thời gian tồi tệ” trong 20 phút hoặc lâu hơn. “Nhưng nếu làm được, chúng tôi có thể giúp Zach có được chiếc ghế mà cậu bé muốn,” anh nói.

“Họ sẽ làm mọi thứ cùng nhau. Josh thực sự kiên nhẫn với Zach và sẽ chơi điện tử với cậu bé hàng giờ”.
“Họ sẽ làm mọi thứ cùng nhau. Josh thực sự kiên nhẫn với Zach và sẽ chơi điện tử với cậu bé hàng giờ”.

Khi lên 5 tuổi, Zach được chẩn đoán mắc chứng loạn dưỡng cơ Duchenne, một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp với tỷ lệ tử vong là 100%. Căn bệnh này gây ra tình trạng yếu cơ dần dần và suy giảm chức năng tim, cuối cùng có thể gây suy hô hấp cấp tính.

Theo Hiệp hội Loạn dưỡng cơ, Duchenne phổ biến hơn ở các bé trai, và cứ 100.000 người thì có 6 người ở Châu Âu và Bắc Mỹ mắc phải căn bệnh này. Thật không may, hiện không có cách chữa trị nào được biết đến.

Tình trạng này đồng nghĩa với việc để đi bộ một quãng đường dài mà không cần sự trợ giúp của người khác hoặc xe lăn, hay được cha mẹ chở… thì Zach phải vật lộn rất vất vả.

Mẹ của Zach, Laura Holland (28 tuổi) đã biết Josh từ khi cả hai đang còn là thanh thiếu niên. Họ trở thành một cặp sau khi cô nhận được chẩn đoán bệnh của Zach.
Mẹ của Zach, Laura Holland (28 tuổi) đã biết Josh từ khi cả hai đang còn là thanh thiếu niên. Họ trở thành một cặp sau khi cô nhận được chẩn đoán bệnh của Zach.

Mẹ của Zach, Laura Holland (28 tuổi) đã biết Josh từ khi cả hai đang còn là thanh thiếu niên. Họ trở thành một cặp sau khi cô nhận được chẩn đoán bệnh của Zach. Laura ca ngợi mối quan hệ thân thiết của người bạn đời với con trai mình, cô gọi Josh là “người cha tốt nhất của nước Anh”.

Gia đình đã thành lập trang GoFundMe để quyên góp tiền tài trợ cho môn nhảy dù của Josh, với mục tiêu 14.000 bảng Anh (18.402 USD). Các khoản quyên góp vượt quá mục tiêu sẽ hướng đến việc trang trải các nhu cầu y tế trong tương lai của Zach, và theo lời của mẹ cậu bé, cặp vợ chồng có dự định sử dụng số tiền đó để hướng tới việc “cải thiện chất lượng cuộc sống của Zach,” theo một thông báo trên Instagram cho Epoch Times.

“Nếu một đứa trẻ có thể dũng cảm như [Zach], thì không có lý do gì chúng tôi không thể đối mặt với nỗi sợ hãi của mình!”
“Nếu một đứa trẻ có thể dũng cảm như [Zach], thì không có lý do gì chúng tôi không thể đối mặt với nỗi sợ hãi của mình!”

Josh đã lên lịch cho một buổi nhảy dù vào ngày 27/9/2020 với người bạn của mình là Dan. Hai người bạn đồng hành đã hài hước viết trên trang GoFundMe: “Tên chúng tôi là Dan và Josh. Chúng tôi là hai gã khổng lồ, lông lá và xăm trổ nhưng cả hai đều có thể sợ tới mức hóa đá vì độ cao!”.

Họ tiếp tục: “Nếu một đứa trẻ có thể dũng cảm như [Zach], thì không có lý do gì chúng tôi không thể đối mặt với nỗi sợ hãi của mình!”

Mặc dù vậy, điều kiện thời tiết xấu ở khu vực East Midlands đã làm trì hoãn kế hoạch nhảy dù trong ba ngày, nhưng cả Josh và Dan đã tự tập luyện trở lại và hoàn thành cú nhảy với độ cao hơn 3000m vào ngày 30/9/2020. Đương nhiên, người ủng hộ lớn nhất của Josh là cậu con trai Zach.

Laura ca ngợi mối quan hệ thân thiết của người bạn đời với con trai mình, cô gọi Josh là “người cha tốt nhất của nước Anh”.
Laura ca ngợi mối quan hệ thân thiết của người bạn đời với con trai mình, cô gọi Josh là “người cha tốt nhất của nước Anh”.

Laura, một giám sát viên, bày tỏ niềm tự hào to lớn của mình với tờ Epoch Times: “Thật không thể tin được. Josh nói đó là điều vừa kinh hoàng vừa tuyệt vời nhất mà anh ấy từng làm!”

Cô tiếp tục: “Anh ấy chắc chắn thích nó hơn những gì anh ấy mong đợi, nhưng tôi không nghĩ anh ấy sẽ vội vàng nhảy ra khỏi bất kỳ máy bay nào nữa”.

Laura giải thích với tờ Lad Bible rằng mối quan hệ của Josh và Zach là không thể tin được. Cô bày tỏ sự ngạc nhiên: “Họ sẽ làm mọi thứ cùng nhau. Josh thực sự kiên nhẫn với Zach và sẽ chơi điện tử với cậu bé hàng giờ”.

Việc nhảy dù quên mình của Josh cũng là một nỗ lực để trả lại sự độc lập cho gia đình anh, vì giờ đây Zach sẽ có thể tự mình vận hành chiếc xe lăn điện hoàn toàn mới của mình.
Việc nhảy dù quên mình của Josh cũng là một nỗ lực để trả lại sự độc lập cho gia đình anh, vì giờ đây Zach sẽ có thể tự mình vận hành chiếc xe lăn điện hoàn toàn mới của mình.

Tuy nhiên, sau khi Laura sinh con gái trong năm nay, cô nhận thấy mình không thể vừa đẩy xe lăn của Zach vừa đẩy xe cho em bé cùng một lúc. Vì vậy trong khi Josh đi làm, mẹ và các con cô ấy ở nhà.

Việc nhảy dù quên mình của Josh cũng là một nỗ lực để trả lại sự độc lập cho gia đình anh, vì giờ đây Zach sẽ có thể tự mình vận hành chiếc xe lăn điện hoàn toàn mới của mình.

Laura nói: “Nhiệm vụ chính của chúng tôi chỉ là mang đến cho Zach một cuộc sống mới tốt đẹp hơn. Chúng tôi trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu. Bây giờ khả năng vận động của cậu bé suy giảm, điều đó khó khăn hơn, nhưng một khi con tôi đã có chiếc xe mới, chúng tôi có thể đưa cậu bé đi bất cứ đâu”.

(Ảnh đăng dưới sự cho phép của Laura Collins)

Hoàng Tuấn
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Vì để giúp con trai mắc bệnh nan y, người cha bất chấp nỗi sợ hãi tột độ nhảy dù ra khỏi máy bay