Nghẹn ngào cảnh nữ bác sĩ hi sinh mái tóc, dành toàn tâm lên tuyến đầu chống dịch

Giúp NTDVN sửa lỗi

Sáng 29/7, bức ảnh các y bác sĩ tự cắt tỉa tóc cho nhau trước khi bước vào công tác phòng chống dịch đã lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người xúc động khi chứng kiến sự hi sinh và bản lĩnh của họ; những con người dũng cảm đã sẵn sàng cho công tác phòng dịch tuyến đầu.

Đà Nẵng trở thành điểm nóng của cả nước khi phát hiện ra 2 ca dương tính với virus Vũ Hán đầu tiên sau khoảng thời gian Việt Nam “thả lỏng" trước dịch bệnh. Tiếp sau đó, số ca nhiễm bắt đầu tăng, dân chúng trở nên hoang mang. Đà Nẵng nhanh chóng thực hiện giãn cách xã hội.

Trong bối cảnh đó, trách nhiệm lại đè nặng lên vai đội ngũ y bác sĩ. Dịch bệnh không còn mới mẻ, nhưng vì biết trước sức tàn phá của nó, ai cũng cảm thấy nặng nề khi phải đối diện với tình cảnh này lần thứ 2.

Trong một buổi đi tặng quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Đà Nẵng mới đây, ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã chụp lại các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang cắt tóc cho một đồng nghiệp, mục đích để thuận tiện hơn cho tình huống phải làm việc liên tục và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán. Anh sau đó đã đăng tải các hình ảnh này trên Facebook cá nhân.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã chụp lại các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang cắt tóc cho một đồng nghiệp...
Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân đã chụp lại các y bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang cắt tóc cho một đồng nghiệp...
...mục đích để thuận tiện hơn cho tình huống phải làm việc liên tục và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán.
...mục đích để thuận tiện hơn cho tình huống phải làm việc liên tục và chữa trị cho bệnh nhân nhiễm virus Vũ Hán.

Bài đăng nhanh chóng gây xúc động trên mạng xã hội với rất nhiều lời bình luận bày tỏ sự tôn trọng và lời cảm ơn dành cho đội ngũ y bác sĩ ở Đà Nẵng nói riêng và trên cả nước nói chung.

Chị em phụ nữ ai cũng đều muốn có được mái tóc đẹp, cắt tỉa chỉn chu. Thế nhưng với đặc thù công việc phải liên tục mặc trang phục bảo hộ, các chị đã chẳng ngần ngại giao mái tóc mình cho những nam đồng nghiệp tay nghề vụng về. Không những thế, khi cùng nhau cắt tóc, các chị vẫn cười rất tươi, mái tóc cắt đi có thể mọc lại, chỉ tinh thần lạc quan và tận lực chiến đấu với dịch bệnh mới là điều hiện giờ các chị quan tâm nhất.

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cũng chia sẻ rằng anh luôn cảm thấy biết ơn sự tận hiến và hi sinh của các y bác sĩ trong suốt thời gian qua.

"Đây là hình ảnh vô cùng xúc động, các y bác sĩ tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đang hi sinh mái tóc dài của mình, cắt tóc để tiện trong quá trình chiến đấu nhiều giờ, chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại tuyến đầu".

Chúng ta hãy cùng cầu chúc cho các bác sĩ sẽ an toàn và khỏe mạnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ phòng chống dịch cam go sắp tới!

Thiên Bình



BÀI CHỌN LỌC

Nghẹn ngào cảnh nữ bác sĩ hi sinh mái tóc, dành toàn tâm lên tuyến đầu chống dịch