Lời khuyên từ cựu chiến binh Thế chiến thứ II 112 tuổi: Đức tin và sự Tử tế

Giúp NTDVN sửa lỗi

Mừng lễ sinh nhật thứ 112 và trở thành cựu chiến binh Thế chiến II lớn tuổi nhất được biết đến, cụ ông Lawrence Brooks đưa ra lời khuyên nên "phụng sự Chúa và đối xử tử tế với mọi người".

Cựu chiến binh Thế chiến II lớn tuổi nhất được biết đến là ông Lawrence Brooks đã được vinh danh tại nhà riêng của mình, với cuộc diễu hành xe Jeep, bánh sinh nhật và màn trình diễn của bộ ba Victory Belles, cũng như các nhạc sĩ địa phương của New Orleans vào đầu tuần này.

Ngồi trên hiên nhà bên ngoài, cụ ông New Orleans đã tổ chức sinh nhật lần thứ 112 của mình với những người đến gửi lời chúc mừng vào ngày 12/9 — giữa những nỗ lực phục hồi sau cơn bão lốc xoáy Ida tại tiểu bang Louisiana.

Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ đã đứng ra tổ chức để chúc mừng sự kiện đáng nhớ này. Ông Brooks đã được thưởng thức bánh ngọt, một màn trình diễn quyến rũ của bộ ba giọng ca Victory Belles của bảo tàng và một cuộc diễu hành xe Jeep, với sự cho phép của Câu lạc bộ xe Jeep Kajun Outcast và Hiệp hội Northshore Wrangler.

Cựu chiến binh Thế chiến II lâu đời nhất được biết đến là ông Lawrence Brooks ngồi trên hiên nhà ở New Orleans, Mỹ để mừng sinh nhật 112 tuổi của mình. (Được sự cho phép của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ)
Cựu chiến binh Thế chiến II lâu đời nhất được biết đến là ông Lawrence Brooks ngồi trên hiên nhà ở New Orleans, Mỹ để mừng sinh nhật 112 tuổi của mình. (Được sự cho phép của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ)
Dàn nhạc của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ biểu diễn mừng sinh nhật thứ 112 của Cựu chiến binh Thế chiến II lâu đời nhất được biết đến Lawrence Brooks (Được sự cho phép của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ)
Dàn nhạc của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ biểu diễn mừng sinh nhật thứ 112 của Cựu chiến binh Thế chiến II lâu đời nhất được biết đến Lawrence Brooks (Được sự cho phép của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ)

Nhân dịp đặc biệt này, cụ ông Brooks cũng đưa ra những lời khuyên thông thái. Cựu chiến binh 112 tuổi khuyên những người khác nên "phụng sự Chúa và đối xử tử tế với mọi người", theo NBC đưa tin.

Cùng biểu diễn trong ngày lễ đặc biệt là Ban nhạc sinh nhật ông Lawrence Brooks, một tập hợp các nhạc sĩ địa phương của New Orleans, do Bucktown All-Stars trình bày. Để đánh dấu sự kiện này, Thành phố New Orleans đã đưa ra một tuyên bố chính thức công nhận sinh nhật lần thứ 112 của cụ ông Brooks — điều này khiến ông trở thành cựu chiến binh lớn tuổi nhất được biết đến trong Chiến tranh thế giới thứ II.

Người dân New Orleans đến gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 112 của cựu chiến binh Thế chiến II Lawrence Brooks. (Được sự cho phép của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ)
Người dân New Orleans đến gửi lời chúc mừng sinh nhật lần thứ 112 của cựu chiến binh Thế chiến II Lawrence Brooks. (Được sự cho phép của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ)

Trong số những người gửi lời chúc đến ông có Thống đốc tiểu bang Louisiana là ông John Bel Edwards. Thống đốc Edwards đã xuất hiện trong một bức ảnh chụp cùng với người cựu binh. Sau đó, ông đã đăng trên tài khoản Twitter của mình cùng với một thông điệp:

“Chúc mừng sinh nhật lần thứ 112 tới ông Lawrence Brooks, cựu chiến binh Thế chiến II lâu đời nhất của Mỹ và một người dân Louisiana đầy kiêu hãnh. Ông Brooks, toàn thể bang Louisiana cảm ơn sự phục vụ của ông và tất cả chúng tôi chúc ông một sinh nhật vui vẻ. #lagov ”

Sinh ngày 12/9/1909, cựu chiến binh Brooks đã phục vụ trong Quân đội Hoa Kỳ từ năm 1940 đến năm 1945 trong Tiểu đoàn Công binh 91 với chủ yếu là người da đen. Tiểu đoàn này đóng quân ở New Guinea và sau đó là Philippines, theo thông tin từ bảo tàng cho biết.

Sau chiến tranh, cụ ông Brooks trở về nhà ở New Orleans và làm công việc điều hành xe nâng và kết hôn với bà Leona B. Brooks. Phu nhân Brooks đã qua đời vào năm 2005 sau cơn bão Katrina. Ông có 5 người con, và hiện có 13 cháu cùng 22 chắt.

Đội lễ từ Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ mừng sinh nhật thứ 112 của cựu chiến binh Thế chiến II Lawrence Brooks ở New Orleans, Louisiana, Mỹ. (Được sự cho phép của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ)
Đội lễ từ Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ mừng sinh nhật thứ 112 của cựu chiến binh Thế chiến II Lawrence Brooks ở New Orleans, Louisiana, Mỹ. (Được sự cho phép của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ)

Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia Hoa Kỳ cho biết:

“Năm ngoái, ông Brooks đã nhận được hơn 21.000 tấm thiệp từ khắp nước Mỹ và nước ngoài chúc ông sinh nhật lần thứ 111 vui vẻ.

Sinh nhật của ông Brooks là một lời nhắc nhở quan trọng về những người đã phục vụ và tiếp tục cống hiến cuộc sống của họ cho tự do của chúng ta. Sứ mệnh giáo dục liên tục của Bảo tàng Thế chiến II Quốc gia là kể câu chuyện về trải nghiệm của người Mỹ trong cuộc chiến đã thay đổi thế giới, để tất cả các thế hệ hiểu được cái giá của tự do và được truyền cảm hứng từ những gì họ học được”.

Theo Epoch Times tiếng Anh

Đời sống


BÀI CHỌN LỌC

Lời khuyên từ cựu chiến binh Thế chiến thứ II 112 tuổi: Đức tin và sự Tử tế