Hoa hậu Anh từ bỏ vương miện để quay về làm bác sĩ chống virus Vũ Hán

Giúp NTDVN sửa lỗi

Bhasha Mukherjee vốn là một bác sĩ chuyên ngành về hô hấp. Trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán, cô đã đóng góp sức lực không nhỏ vào công tác phòng chữa cùng đội ngũ y bác sĩ. Nhưng đặc biệt hơn, cô còn là Hoa hậu của Anh Quốc.

Bhasha Mukherjee từng tốt nghiệp Đại học Nottingham với điểm số thuộc nhóm cao nhất của khóa. Cô nhận hai bằng cử nhân ngành Y, và sau đó chính thức trở thành một bác sĩ.

Tuy nhiên sau khi đăng quang hoa hậu năm 2019, Mukherjee đã từ bỏ công việc để tham gia làm đại sứ cho các tổ chức từ thiện, cùng những chuyến đi của mình ở khắp nơi trên thế giới.

“Tôi được mời đến châu Phi, Thổ Nhĩ Kỳ, sau đó là Ấn Độ, Pakistan và một số nước châu Á khác để làm đại sứ cho các công việc từ thiện khác nhau”.

Tuy nhiên sau khi đăng quang hoa hậu năm 2019, Mukherjee đã từ bỏ công việc để tham gia làm đại sứ cho các tổ chức từ thiện, cùng những chuyến đi của mình ở khắp nơi trên thế giới.
Tuy nhiên sau khi đăng quang hoa hậu năm 2019, Mukherjee đã từ bỏ công việc để tham gia làm đại sứ cho các tổ chức từ thiện, cùng những chuyến đi của mình ở khắp nơi trên thế giới. (Ảnh chụp video)

Trong khi làm công việc tình nguyện ở Ấn Độ vào tháng 3, Mukherjee nghe được tin tức về sự nghiêm trọng của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Những tin nhắn và email với nội dung thảm khốc liên tục đổ về từ các đồng nghiệp của cô tại bệnh viện Pilgrim, phía đông thị trấn nước Anh ở Boston. Mukherjee biết rằng cô phải quay trở lại với nghề y của mình.

“Tình hình trở nên nghiêm trọng hơn và đồng nghiệp của tôi cần sự trợ giúp", cô nói trong cuộc phỏng với The Post, và cho biết thêm rằng hàng nghìn bác sĩ nghỉ hưu cũng đã quay trở lại làm việc trên khắp thế giới vì đại dịch.

Vì vậy vào ngày 1/4, Mukherjee, 24 tuổi đã cởi bỏ vương miện và bay trở về quê hương Anh Quốc của mình, và làm việc với tư cách là một bác sĩ cho bệnh viện Pilgrim.

“Tôi không biết chính xác là mình sẽ được phân công vào khu vực nào, nhưng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết. Là một bác sĩ, tôi không thể tưởng tượng được việc sẽ thờ ơ với trách nhiệm”.

“Tôi không biết chính xác là mình sẽ được phân công vào khu vực nào, nhưng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết. Là một bác sĩ, tôi không thể tưởng tượng được việc sẽ thờ ơ với trách nhiệm”.
“Tôi không biết chính xác là mình sẽ được phân công vào khu vực nào, nhưng tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần thiết. Là một bác sĩ, tôi không thể tưởng tượng được việc sẽ thờ ơ với trách nhiệm”. (Ảnh chụp video)

Mukherjee chỉ mới tốt nghiệp đại học Nottingham chuyên ngành dược năm ngoái, khi bạn bè nói chuyện với cô việc tham dự thi Hoa hậu Anh Quốc vào năm 2019, mặc dù cô đã có kinh nghiệm như một người mẫu, nhưng cô không kỳ vọng mình sẽ chiến thắng.

“Tôi tham dự cuộc thi vì áp lực từ những người bạn của mình, nhưng bỗng nhiên, vào đêm trước khi tôi bắt đầu công việc là một bác sĩ ở Bệnh viện Pilgrim, tôi đã chiến thắng. Vì vậy, tôi quyết định đặt sự nghiệp y dược của mình sang một bên và tập trung vào việc trở thành một Hoa hậu, làm từ thiện trong một năm".

Cô dự định sẽ quay trở lại với công việc bác sĩ vào tháng 8, nhưng sau khi nghe đồng nghiệp ở bệnh viện thông báo lượng bệnh nhân quá tải vì virus Vũ Hán, và xem tivi về những hồi chuông cảnh báo dịch bệnh của nước Anh, cô biết cô cần quay lại với công việc ở bệnh viện ngay.

Cô dự định sẽ quay trở lại với công việc bác sĩ vào tháng 8, nhưng sau khi nhìn thấy tình huống nghiêm trọng của dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra, cô biết cô cần quay lại với công việc ở bệnh viện ngay. 
Cô dự định sẽ quay trở lại với công việc bác sĩ vào tháng 8, nhưng sau khi nhìn thấy tình huống nghiêm trọng của dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra, cô biết cô cần quay lại với công việc ở bệnh viện ngay. (Ảnh chụp video)

Hồi còn bé, sống trong thành phố Derby, 2 giờ về phía Bắc của London, Mukherjee nói rằng cô nghĩ mình không có đam mê với ống nghe. “Tôi không thường không đóng giả làm bác sĩ mỗi khi chơi đồ hàng - Tôi thích mình là một diễn viên hay người mẫu", cô nói.

Nhưng khi trưởng thành và tham gia công việc tình nguyện tại các trại dưỡng lão, Mukherjee nhận ra cô rất phù hợp với nghề nghiệp đòi hỏi tình yêu và sự giúp đỡ người khác.

“Tôi xem bản thân mình giống như một người biết lắng nghe, và tôi yêu thích việc hiểu con người. Tôi quyết định rằng sự nghiệp y dược sẽ phù hợp với mình. Y tế giống như giải những câu đố, và tôi thích điều đó".

“Tôi xem bản thân mình giống như một người biết lắng nghe, và tôi yêu thích việc hiểu con người. Tôi quyết định rằng sự nghiệp y dược sẽ phù hợp với mình. Y tế giống như giải những câu đố, và tôi thích điều đó". 
“Tôi xem bản thân mình giống như một người biết lắng nghe, và tôi yêu thích việc hiểu con người. Tôi quyết định rằng sự nghiệp y dược sẽ phù hợp với mình. Y tế giống như giải những câu đố, và tôi thích điều đó". (Ảnh chụp video)

Sau khi đạt được danh hiệu Hoa hậu Anh, cô nghĩ rằng công việc bác sĩ có thể đợi được nên cô đã trở thành một đại sứ thiện chí và một hình mẫu cho giới trẻ. Cô đến thăm các trại trẻ mồ côi và viện dưỡng lão ở Ấn Độ vào thời điểm đại dịch gây thiệt hại lớn cho nước Anh.

Với hàng nghìn người chết ở Anh, và Thủ tướng Boris Johnson đã phải nhập viện vì virus, đây là thời điểm để đặt vương miện sang một bên.

“Tôi muốn thực hiện vai trò của mình", cô nói.

Cởi bỏ vương miện để làm bác sĩ với Mukherjee không phải là từ bỏ hoa hậu, mà có lẽ chính việc cứu người trong đại dịch khiến vương miện của cô toả sáng hơn.

Thiên An
Tham khảo The Washington Post



BÀI CHỌN LỌC

Hoa hậu Anh từ bỏ vương miện để quay về làm bác sĩ chống virus Vũ Hán