Điều ước trước khi mất của cậu bé 6 tuổi được 15.000 chiếc mô tô đáp lời

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một cậu bé 6 tuổi mắc bệnh ung thư hạch đã nói lên điều ước cuối cùng của mình với gia đình, và gia đình cậu đã chia sẻ điều đó ra cộng đồng với hy vọng sẽ có được một chút hỗ trợ. Cậu mong được nghe thấy tiếng ồn của những chiếc mô tô chạy ngang qua nhà mình. Và thật bất ngờ, khoảng 15.000 người đi mô tô đã xuất hiện, khiến cậu vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc.

Kilian Sass, 6 tuổi, mắc bệnh ung thư hạch. (Ảnh: Được phép của Ralf Pietsch)
Kilian Sass, 6 tuổi, mắc bệnh ung thư hạch. (Ảnh: Được phép của Ralf Pietsch)

Cậu bé ấy chính là Kilian Sass - con trai của một người đi mô tô, thuộc nhóm 24 người đi mô tô tại thị trấn Rhauderfehn, Lower Saxony, nước Đức.

Khi được biết về điều ước cuối cùng của cậu bé 6 tuổi đáng yêu này, Ralf Pietsch - một thành viên của nhóm đi mô tô khởi động một chiến dịch, có tên là “Krach für Kilian” - “Hãy tạo chút ồn ào vì Kilian” - thu hút một lượng lớn phản hồi trên các phương tiện truyền thông xã hội.

Ralf Pietsch đã phát động một chiến dịch vì Kilian (Được phép của Ralf Pietsch).
Ralf Pietsch đã phát động một chiến dịch vì Kilian (Được phép của Ralf Pietsch).

Anh kêu gọi: "Chúng tôi mong bạn giúp đỡ...Hãy dành 5 phút của bạn cho nụ cười cuối cùng của một thiên thần nhỏ - một cậu bé rất mê xe mô tô" - trích một đoạn lời kêu gọi của Pietsch.

Chỉ 4 ngày sau, ngày 24/7/2021, rất nhiều người đi xe mô tô (còn được gọi là biker) đã có mặt và cùng thực hiện điều ước của cậu bé.

(Ảnh: được phép của Agnes Wienberg)
(Ảnh: được phép của Agnes Wienberg)

Được hỗ trợ bởi Cảnh sát Leer, các biker đã gặp nhau tại ba điểm hẹn xung quanh thị trấn Rhauderfehn để diễu hành qua nhà của Kilian.

Họ liên tục bấm còi nhằm tạo ra sự ồn ào và cũng mong qua việc này gửi lời động viên đến Kilian - cậu bé 6 tuổi nhưng đầy dũng cảm.

Pietsch chia sẻ với The Epoch Times: “Cha mẹ cậu đã bị choáng ngợp bởi đám đông cùng sự đồng cảm của đoàn mô tô diễu hành. Cậu bé Kilian đã nhìn đoàn mô tô đi qua với một nụ cười đầy mãn nguyện và những tiếng reo lên sung sướng…Đó quả là một buổi chạy xe tuyệt vời và đầy ý nghĩa!”

(Ảnh: được phép của Agnes Wienberg)
(Ảnh: được phép của Agnes Wienberg)

Agnes Wienberg - một biker tham dự cuộc diễu hành, nói với The Epoch Times rằng cá nhân cô không biết gia đình Kilian nhưng đã đọc được lời kêu gọi trên Facebook.

“Tôi rất ấn tượng bởi số lượng người đáp lại lời kêu gọi này. Nước mắt tôi đã chảy và tôi liên tục reo lên: 'Thật tuyệt vời, bạn thật tuyệt vời'”, cô ấy chia sẻ. "Tôi nghĩ thật tuyệt khi những người đi mô tô lại gắn bó với nhau như vậy”.

Wienberg, một người mẹ và cũng là bà nội, tin rằng cuộc diễu hành đã mang lại cho Kilian và gia đình rất nhiều sức mạnh về tinh thần.

(Ảnh: được phép của Agnes Wienberg)
(Ảnh: được phép của Agnes Wienberg)

Kilian được chẩn đoán mắc bệnh ung thư hạch, một loại ung thư của hệ bạch huyết, vào tháng Giêng. Mặc dù được phẫu thuật khẩn cấp và hóa trị, nhưng cậu bé và gia đình nhận được tin đau lòng vào ngày 15/7 rằng: Bệnh ung thư của Kilian không thể chữa khỏi.

Mặc dù có hai người con khác, nhưng cha mẹ của Kilian - Lars và Jasmin - vẫn luôn tận tụy bên cạnh giường bệnh của cậu. Trang chiến dịch “Hãy tạo chút ồn ào vì Kilian” đã ghi nhận sự góp sức của những gia đình và Hiệp hội Cha mẹ dành cho Trẻ em bị Ung thư ở Đông Frisia vì đã biến điều ước này thành hiện thực.

(Ảnh: được phép của Ralf Pietsch)
(Ảnh: được phép của Ralf Pietsch)

Pietsch đã tổ chức các chiến dịch khác trước đây nhưng ông nói rằng, “Chiến dịch vì Kilian” đã vượt qua mọi khuôn khổ và cung bậc cảm xúc trước đó. Ông cảm ơn tất cả những người tham gia và sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng đã giúp cho cuộc diễu hành quy mô lớn có thể diễn ra.

Đáng buồn thay, Pietsch chia sẻ rằng sức khỏe của Kilian hiện nay đang suy giảm kể từ sau sự kiện. Nhưng ắt hẳn, các biker vùng Rhauderfehn đều sẽ mãi mang theo niềm đam mê của cậu bé trong tim mình mỗi khi họ lái xe.

(Ảnh: được phép của Ralf Pietsch)
(Ảnh: được phép của Ralf Pietsch)

Pietsch chia sẻ: “Một lần nữa, chúng tôi đã chứng minh rằng những biker không phải luôn là những người 'xấu' hay 'gây ra ồn ào' mà là những người có trái tim lớn và thật sự đoàn kết”.

(Video: được phép của Agnes Wienberg)

Hoa Long

Theo The Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Điều ước trước khi mất của cậu bé 6 tuổi được 15.000 chiếc mô tô đáp lời