Chú chó siêu ga-lăng: Đón cô chủ đi làm về với những món quà khác nhau mỗi ngày

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một chú chó cứu hộ, giống Labrador (Lab) không thuần chủng, được chủ nhân rất yêu quý bởi một điều rất thú vị: mỗi ngày chú đều cẩn thận lựa chọn một “món quà” khác nhau để chào đón cô chủ, sau một ngày làm việc vất vả trở về nhà.

“Levi luôn đón tôi ở cổng” - cô Lori Eddins, 49 tuổi, ở Pensacola, Florida chia sẻ với The Epoch Times về chú cho Levi - “Rồi nếu chưa có món quà gì trong miệng, Levi sẽ chạy ngay đi tìm một món quà gì đó để tặng tôi”.

Chú chó Levi thường rất vui mừng chào đón cô Lori trước hiên nhà, dựa hai chân trước lên tường và mang theo món quà của chú trong miệng.

Chú chó giống Labrador không thuần chủng thường chào đón cô chủ của mình bằng một món quà mỗi khi cô chủ đi làm về. (Ảnh: được phép của Lori Eddins)
Chú chó giống Labrador không thuần chủng thường chào đón cô chủ của mình bằng một món quà mỗi khi cô chủ đi làm về. (Ảnh: được phép của Lori Eddins)

“Chú chó có đôi chân dài đến kỳ lạ” Lori nói, “và khi chú mang món quà của mình đến cửa, chú thường sủa, ngẩng cao đầu và vẫy chiếc đuôi của mình. Có vẻ như, chú rất tự hào về món quà ấy!”

Levi hiện được 1 tuổi rưỡi. Khi mới có 5 tháng tuổi, Levi đã mang tặng Lori một hộp đinh vít và đã nhai gần như được một nửa cái hộp. Lori lo ngại rằng con chó cưng của mình có thể đã nuốt một vài cái vô trong bụng. Cô vội vàng đưa chú đến một phòng khám thú y để chụp X-quang.

Thật may mắn, Levi đã không nuốt bất kỳ vật cứng nào. Tuy nhiên, Lori nghĩ rằng với phản ứng tích cực của mình khi được Levi lần đầu tiên tặng quà, đã thúc đẩy chú chó tiếp tục thực hiện trò đáng yêu này.

“Tôi nghĩ khi Levi ngậm hộp đinh vít đó vào miệng và tôi đã nói nhỏ với chú chó trong dáng vẻ cầu xin - để lấy cái hộp ấy từ chú, có lẽ chú đã cảm thấy chúng tôi đang rất vui vẻ cùng nhau”, Lori nói. “Khi ở trong xe cùng với tôi, chú cũng sẽ nhặt ngẫu nhiên một tờ giấy nào đó, và rồi tôi lại nhận lấy và cảm ơn. Tôi đã cưng chiều chú như thế, vì vậy, có lẽ chú đã học được và quen với trò chơi này”, Lori nói thêm.

Levi nổi tiếng với những trò kỳ quặc trong việc tặng quà. (Ảnh: được phép của Lori Eddins)
Levi nổi tiếng với những trò kỳ quặc trong việc tặng quà. (Ảnh: được phép của Lori Eddins)

Kể từ đó, Lori đã nhận được hàng loạt “quà tặng” từ Levi.

Một số cô đã giữ lại, một số bỏ vào thùng rác và một số khác thì trả lại cho Levi. Danh sách quà tặng của Levi bao gồm những món như: đồ chơi, cục xương, khối gỗ, tờ báo quảng cáo, các mẩu giấy, bìa cứng hay một ít cỏ, thậm chí có lần cô còn nhận được - món quà yêu thích của Lori — những bông hoa được đào từ các luống hoa.

“Levi cũng từng cố gắng mang một trong những con gà của tôi đến tặng tôi”, cô nhớ lại và nói thêm, “Cách hành xử này lại không ấn tượng lắm!”

Hành vi kỳ quặc của Levi mang lại cho Lori thật nhiều niềm vui (Ảnh: được phép của Lori Eddins)
Hành vi kỳ quặc của Levi mang lại cho Lori thật nhiều niềm vui (Ảnh: được phép của Lori Eddins)

Levi có 7 anh chị em. Ban đầu, mẹ của Levi đang mang thai và đi lạc, mẹ Levi đã được đưa đến một nơi nuôi dưỡng dành cho động vật ở khu vực Pensacola. Sau khi mẹ Levi sinh ra 7 chú chó con, mấy mẹ con được đưa đến Trại tạm trú Động vật hạt Escambia. Sau đó, chú chó mẹ được người chủ ban đầu đã tìm đến và xin lại. Còn các chú chó con thì được tổ chức này tìm cho những gia đình khác để nuôi dưỡng.

“Tôi bắt đầu nuôi dưỡng Levi và hai anh trai của chú khi chúng được khoảng sáu tuần tuổi”, Lori nói. “Tất cả 7 chú chó con đều được nhận nuôi tại địa phương và chúng tôi giữ liên lạc với nhau trên một nhóm Facebook”.

(Ảnh: được phép của Lori Eddins)
(Ảnh: được phép của Lori Eddins)

“Đôi khi, số lượng vật nuôi phải lưu trú lại tại các trại tạm trú của động vật còn nhiều hơn số lượng vật nuôi đã được các gia đình nhận về nuôi - đây cũng là một cách giải cứu cho chúng. Đó cũng là suy nghĩ của tôi khi quyết định mang Levi về nhà mình”, Lori chia sẻ.

Đối với Lori, chú chó giống Labrador này của mình là một trong những con chó hạnh phúc nhất, tình cảm nhất mà cô đã từng gặp. Levi yêu tất cả mọi người và rất thần tượng hai người bạn chó của mình là Rio - một con chó giống Labrador 13 tuổi và Mercy - một con chó giống Bulldog.

Levi thường phải tranh giành cái vòi xịt với các bạn, vì trong vườn không có đủ vòi cho tất cả. Levi cũng được các tài xế giao hàng và các nhân viên vận chuyển của bưu điện yêu mến.

Levi với các anh chị em chó của mình, Rio và Mercy. (Ảnh: được phép của Lori Eddins)
Levi với các anh chị em chó của mình, Rio và Mercy. (Ảnh: được phép của Lori Eddins)

Sau khi xét nghiệm ADN, Lori biết rằng Levi có khả năng là 50% thuộc giống Labrador, 25% thuộc giống chó tha mồi vàng, 11% thuộc giống chó chăn cừu Thụy Sĩ trắng và 8% thuộc giống Chihuahua. “Tôi nghi ngờ rằng tất cả những trò nghịch ngợm của Levi là do 8% này”, Lori nói đùa.

Bạn bè của Lori gọi Levi là một chú chó tình cảm và có nụ cười dễ mến. “Để động viên cho việc tặng quà của Levi, tôi thường khuyến khích nó bằng những cái ôm và những lời khen tặng”, Lori chia sẻ.

Hoa Long

Theo The Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Chú chó siêu ga-lăng: Đón cô chủ đi làm về với những món quà khác nhau mỗi ngày