Chú chó bị khuyết não bẩm sinh, đã được trao cơ hội sống thứ hai

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một chú chó cocker spaniel Anh 7 tháng tuổi sinh ra không có tiểu não, và không thể tự đi hoặc đứng. May mắn làm sao, chú đã được trao cho một cơ hội sống mới nhờ tình yêu thương và hỗ trợ của trạm cứu hộ động vật ở Florida (Mỹ).

Một chú chó cocker spaniel Anh 7 tháng tuổi sinh ra không có tiểu não, và không thể tự đi hoặc đứng.
Một chú chó cocker spaniel Anh 7 tháng tuổi sinh ra không có tiểu não, và không thể tự đi hoặc đứng.

Thật không may chú chó Arthur sinh ngược và khuyết tật với tứ chi bại liệt. Chủ của Arthur chưa từng gặp trường hợp như thế này trong 10 năm gây giống, nên đã liên hệ với trạm cứu hộ động vật Satchel’s Last Resort and Sanctuary nhờ trợ giúp.

Trạm cứu hộ động vật phi lợi nhuận có trụ sở ở Sarasota này chuyên giải cứu và giúp phục hồi những chú chó, mèo không may bị khuyết tật. Khi biết câu chuyện về chú chó tội nghiệp Arthur, người đồng sáng lập trạm cứu hộ là cô Page Knoebel đã quyết định giúp đỡ.

Khi biết câu chuyện về chú chó tội nghiệp Arthur, người đồng sáng lập trạm cứu hộ là cô Page Knoebel đã quyết định giúp đỡ.
Khi biết câu chuyện về chú chó tội nghiệp Arthur, người đồng sáng lập trạm cứu hộ là cô Page Knoebel đã quyết định giúp đỡ.

Mặc dù Arthur được chăm sóc tốt, nhưng nó vẫn cần một chế độ chăm sóc đặc biệt vì tình trạng sức khỏe không ổn định. Do đó trạm cứu hộ Satchel trở thành ngôi nhà mới của chú chó nhỏ. Knoebel đã đích thân chăm sóc Arthur một cách tận tâm và áp dụng phương pháp thủy trị liệu.

Mới đầu, Arthur khó có thể ngẩng cao đầu trong hồ bơi, nhưng sau một vài tuần, khả năng vận động của chú chó đã được cải thiện đáng kể.

Mới đầu, Arthur khó có thể ngẩng cao đầu trong hồ bơi, nhưng sau một vài tuần, khả năng vận động của chú chó đã được cải thiện đáng kể.
Mới đầu, Arthur khó có thể ngẩng cao đầu trong hồ bơi, nhưng sau một vài tuần, khả năng vận động của chú chó đã được cải thiện đáng kể.

Nhờ phương pháp chụp MRI, các bác sĩ thú ý đã xác định được nguyên nhân vì sao Arthur không thể đi lại được: Nguyên do là Arthur không có tiểu não - nơi chịu một phần trách nhiệm điều phối các chuyển động của cơ thể.

Nhờ phương pháp chụp MRI, các bác sĩ thú ý đã xác định được nguyên nhân vì sao Arthur không thể đi lại được.
Nhờ phương pháp chụp MRI, các bác sĩ thú ý đã xác định được nguyên nhân vì sao Arthur không thể đi lại được.

Arthur được chẩn đoán mắc một chứng bệnh gọi là chứng giảm sản tiểu não, ảnh hưởng đến khả năng vận động và phối hợp của thú cưng. Thông thường, những con vật bị tình trạng này thường có tiểu não nhỏ hơn hoặc kém phát triển. Tuy nhiên, Arthur là chú chó đầu tiên được sinh ra mà không có tiểu não.

Arthur được chẩn đoán mắc một chứng bệnh gọi là chứng giảm sản tiểu não, ảnh hưởng đến khả năng vận động và phối hợp của thú cưng.
Arthur được chẩn đoán mắc một chứng bệnh gọi là chứng giảm sản tiểu não, ảnh hưởng đến khả năng vận động và phối hợp của thú cưng.

Dù chịu thiệt thòi với dị tật bẩm sinh, nhưng Arthur rất thân thiện, vui vẻ và muốn chơi đùa, di chuyển, nhưng mọi nỗ lực của chú chú nhỏ đều không thành công.

Cảm động trước “tinh thần” lạc quan và “vượt khó” của Arthur, một tình nguyện viên cứu hộ đã chia sẻ câu chuyện của Arthur lên mạng và ngay sau đó công ty Walkin' Pets đã tặng một chiếc xe lăn bốn bánh để giúp chú có thể tự đi lại.

Để có thể chạy nhảy bình thường thì chú chó nhỏ còn cả một chặng đường dài phía trước. Nhưng may mắn làm sao, mọi người xung quanh vẫn luôn cổ vũ và hỗ trợ hết mình cho Arthur.

Khi Arthur bắt đầu đạt được một số bước tiến phi thường, bác sĩ trị liệu phục hồi chức năng tin rằng bộ não của chú chó con đáng yêu sẽ có thể tự phục hồi với các bài tập thủy trị liệu và phục hồi chức năng thường xuyên. Giờ đây, Arthur đã có thể tự bơi với tư thế ngẩng cao đầu trong bể bơi

Walkin' Pets đã tặng một chiếc xe lăn bốn bánh để giúp chú có thể tự đi lại.
Walkin' Pets đã tặng một chiếc xe lăn bốn bánh để giúp chú có thể tự đi lại.

Tạm thời Arthur đang ở trạm cứu trợ động vật Satchel, nhưng tương lai hy vọng rằng, bằng cách giúp chú chó nhỏ cải thiện khả năng vận động, cuối cùng chú sẽ có thể tìm được một mái ấm của riêng mình.

*Ảnh đăng dưới sự cho phép của Satchel's Last Resort.

Thanh Hương
Theo Epoch Times tiếng Anh



BÀI CHỌN LỌC

Chú chó bị khuyết não bẩm sinh, đã được trao cơ hội sống thứ hai