Chỉ 25% cơ hội sống sót, cặp vợ chồng kiên quyết giữ thai nhi bất chấp lời khuyên phá thai từ bác sĩ

Giúp NTDVN sửa lỗi

Biết tin mang thai là một cảm giác kỳ diệu với tất cả các bà mẹ, và sẽ là điều vui mừng hơn nữa khi một người mẹ biết mình đang mang song thai. Tuy nhiên, đối với người mẹ Canada này, việc mang song thai lại là một thử thách đầy rủi ro và nguy hiểm...

Một cặp vợ chồng người Canada là Lisa và Darren Hansen đã lên kế hoạch sinh con ngay sau khi họ kết hôn vào tháng 3 năm 2010. Sau ba năm mong chờ và cố gắng, cuối cùng Lisa đã có thai vào năm 2013.

Cặp đôi đã rất vui mừng khi họ được cho biết trong lần siêu âm vào tuần thứ 9 của thai kỳ, rằng Lisa đang mang thai một cặp song sinh. Tuy nhiên, các bác sĩ phát hiện ra có điều gì đó kỳ lạ...

Sau hai lần siêu âm nữa, các bác sĩ xác nhận Lisa đang mang thai cặp song sinh đơn bào, hay còn gọi là cặp song sinh “MoMo”.

Cặp song sinh Momo là cặp song sinh giống hệt nhau, và hai bào thai được phát triển trong cùng một túi ối (trong khi các cặp song sinh thường nằm trong các túi riêng). Cặp song sinh MoMo cực kỳ hiếm gặp, chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/35.000 ca đến 1/60.000 ca mang thai.

Cặp song sinh Momo là cặp song sinh giống hệt nhau, và hai bào thai được phát triển trong cùng một túi ối (trong khi các cặp song sinh thường nằm trong các túi riêng).
Cặp song sinh Momo là cặp song sinh giống hệt nhau, và hai bào thai được phát triển trong cùng một túi ối (trong khi các cặp song sinh thường nằm trong các túi riêng).

Do không có màng ối phân chia dây rốn của cặp song sinh, hai dây có thể dễ dàng bị vướng hoặc chèn vào nhau. Rối loạn dây rốn có thể cản trở sự di chuyển và phát triển của thai nhi, và việc chèn dây rốn có thể làm cạn kiệt nguồn cung cấp oxy, máu và thức ăn của cả hai thai nhi.

Lisa đã viết trên mạng: “Chúng tôi may mắn có được song thai. Sau đó, chúng tôi phát hiện ra đây là trường hợp cặp song sinh đơn bào hiếm gặp. Đó quả là cảm giác vừa vui mừng vừa lo sợ!”

Bởi vì đây là một tình trạng thai kỳ có nguy cơ gây nguy hiểm cao, các bác sĩ đã đưa ra gợi ý phá thai, song Lisa thẳng thừng từ chối. Bất chấp nguy hiểm, vợ chồng họ kiên quyết tiếp tục việc mang thai và sinh nở.

Bởi vì đây là một tình trạng thai kỳ có nguy cơ gây nguy hiểm cao, các bác sĩ đã đưa ra gợi ý phá thai, song Lisa thẳng thừng từ chối.
Bởi vì đây là một tình trạng thai kỳ có nguy cơ gây nguy hiểm cao, các bác sĩ đã đưa ra gợi ý phá thai, song Lisa thẳng thừng từ chối.

Lisa chia sẻ trong một video trên YouTube: “Bố mẹ yêu và mong chờ được gặp các con rất nhiều, ngay cả khi chưa nhìn thấy các con”.

“Thật khó để không sợ hãi. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là bắt đầu thực hiện một kế hoạch để có thể mang lại cơ hội tốt nhất cho các con của chúng tôi”, cô chia sẻ trên trang KiwiReport.

Lisa và các bác sĩ đã làm tất cả những gì có thể để đảm bảo sự sống sót của cặp sơ sinh. Khi bào thai được năm tháng, cô nhập viện để đảm bảo việc theo dõi thai nhi có thể được tiến hành một cách chặt chẽ.

Lisa vẫn duy trì quan điểm tích cực trong những tuần tiếp theo, và ghi lại quá trình mang thai của mình trên blog. Cô viết: “Trong lần siêu âm cuối cùng, tôi thấy chân bé B gác vào mông bé A, thật là một khoảnh khắc vô giá”.

Dần dần, các thai nhi ngày càng phát triển hơn. Lisa hạnh phúc viết: “Em bé đã được 28 tuần rồi. Trải qua được 28 tuần, khả năng thành công là 90-95%”.

Cuối cùng, ở tuần thứ 32, Lisa đã sinh mổ hai bé gái kỳ diệu của mình là River và Piper.
Cuối cùng, ở tuần thứ 32, Lisa đã sinh mổ hai bé gái kỳ diệu của mình là River và Piper.

Cuối cùng, ở tuần thứ 32, Lisa đã sinh mổ hai bé gái kỳ diệu của mình là River và Piper.

River và Piper đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt ngay sau khi cất tiếng khóc chào đời. Sau khi trải qua 14 tuần ở phòng chăm sóc đặc biệt, cặp song sinh đã sẵn sàng về nhà.

Nhìn lại, Lisa cảm thấy biết ơn vì sự “xuất hiện” của hai cô con gái xinh đẹp. Trong một bài đăng trên Facebook, Lisa đã viết:

Lisa cảm thấy biết ơn vì sự “xuất hiện” của hai cô con gái xinh đẹp.
Lisa cảm thấy biết ơn vì sự “xuất hiện” của hai cô con gái xinh đẹp.

Tôi đã nghiên cứu về các cặp song sinh bình thường và cặp song sinh đơn sắc của chúng tôi; các cô bé của tôi chỉ có 25% cơ hội để sống sót! Và chúng tôi đã chiến thắng!

Ba năm sau vào tháng 2 năm 2017, Lisa đã sinh thêm một bé trai. Bây giờ, River và Piper đã là hai chị lớn của một em trai.

Gia đình Hansen đã cảm thấy họ thật may mắn và hạnh phúc.

*Ảnh đăng dưới sự cho phép của tác giả.

My My
Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Chỉ 25% cơ hội sống sót, cặp vợ chồng kiên quyết giữ thai nhi bất chấp lời khuyên phá thai từ bác sĩ