Một cô bé 12 tuổi sống ở Kent (Anh) đã biến khoảng thời gian ở nhà nhàm chám vì đại dịch thành một công việc cực kỳ sáng tạo. Cô bé đã biến các phòng trong ngôi nhà đang ở từ bình thường trở nên đẹp long lanh đến kinh ngạc…
Susie Levache là một chuyên gia thiết kế đồ nội thất đã giúp con gái biến ý tưởng thành sự thật, bằng cách phụ giúp con mình trang trí lại nhà cửa.
Cô cho biết, Bea (12 tuổi) là một cô bé rất có nội lực, vui vẻ và sáng tạo, vì vậy cô bé không thể ngồi yên trong thời gian cách ly xã hội buồn chán.
Cô Levache cho biết: “Con bé phàn nàn rằng cảm thấy buồn chán trong khi tôi đang cập nhật một số xu hướng thiết kế cải tạo nhà cửa. Do vậy, tôi đã nhờ con gái đo giùm một bức tường mà tôi chuẩn bị ốp lại. Sau đó, tôi đã chỉ cho con bé cách sử dụng bàn làm việc và một cái cưa tay, và chỉ một loáng sau, con bé đã một mình hoàn thành việc ốp lại căn phòng của tôi".
Chẳng bao lâu, người học việc “nhí” quyết định sẽ trang trí lại toàn bộ ngôi nhà của mình, và người mẹ rất vui khi được giám sát và hướng dẫn cho cô con gái yêu quý.
“Con bé làm việc rất chính xác. Ban đầu tôi định dạy một chút lý thuyết về chuyên môn, nhưng hóa ra con bé lại chứng tỏ cho tôi thấy nó giỏi và có khả năng như thế nào", cô Levache chia sẻ.
"Dần dần con bé đã tự tin hơn vào bản thân, và đôi khi còn đề xuất ý kiến cho tôi".
“Ví dụ, để cải tạo nhà bếp, chúng tôi phải sử dụng những nguyên vật liệu có sẵn trong nhà vì các cửa hàng nội thất đều đóng cửa. Vì vậy con bé đề nghị sơn lại cánh tủ bếp và nó trông rất tuyệt”.
Levache nói với con gái của mình rằng hãy cứ tự tin làm những gì mình thích và đừng ngại sai lầm. Điều này giúp Bea bớt cảm thấy căng thẳng hơn.
Susie Levache cho biết: “Bây giờ, con bé đã tự tin sử dụng cưa tay, máy mài, máy khoan điện, máy chà nhám và máy cắt gạch. Và dự án tiếp theo của con bé là cải tạo phòng của anh trai nó bằng một số kỹ năng làm mộc”.
Ngay cả Caper, chú chó của gia đình, cũng thích thú với những thay đổi mới đang diễn ra trong căn nhà.
"Ban đầu con bé cũng tỏ ra lo lắng, nhưng sau khi tôi hướng dẫn chi tiết và nói rằng công việc không có gì nguy hiểm, con bé đã tự tin tiếp tục công việc".
Bản thân Levache là một người đam mê tái chế, và điều này đã giúp ích rất nhiều cho việc trang trí nhà cửa. Cô cho biết: “Tôi thích những đồ cũ và sử dụng lại chúng vào một việc khác. Tôi có khá nhiều tay nắm cũ, khung cũ, đồ đạc cũ hỏng trong nhà kho của mình cùng với những hộp sơn còn lại từ các dự án công việc trước đây của tôi”.
“Về mặt ngân sách, chúng tôi cũng chỉ phải bỏ ra rất ít vì chúng tôi đã có gỗ, keo dán, sơn và tay cầm cũ… Vì vậy trong điều kiện thực tế, chúng tôi chỉ chi khoảng 100-150 đô la cho các mặt hàng phụ. Chúng tôi tận dụng đồ có sẵn ở căn phòng gác mái hoặc từ các phòng khác, và cho chúng một diện mạo mới. Chúng tôi đã có một tuần làm việc thực sự hiệu quả, và đã trang trí lại tất cả các phòng trong khoảng 10 ngày”.
Cô Levache cho biết có khá nhiều người cũng muốn thay đổi môi trường sống của mình nhưng họ cảm thấy mình không có đủ kỹ năng và sự tự tin để bắt tay vào làm. Vì vậy, hai mẹ con cô rất vui khi nhận được tin nhắn từ các bà mẹ và những đứa trẻ nói rằng họ đã trang trí lại và nhà cửa và thấy thích thú với công việc này.
Và nguồn cảm hứng khiến họ thay đổi chính là đến từ hai mẹ con cô Susie Levache.
“Một điều mà chúng tôi luôn nói là 'Nếu chúng tôi có thể làm được thì bất kỳ ai cũng có thể làm được'. Và bạn không cần phải chi nhiều tiền”.
Vậy nếu có những ngày cuối tuần rảnh rỗi, bạn có thể trang trí lại phòng ngủ hoặc phòng khách của bạn nhé. Chỉ cần bày trí lại căn phòng, như thêm lọ hoa, treo bức ảnh, thêm khăn trải bàn hay thảm chân, căn phòng của bạn đảm bảo sẽ “ấm sực” khi những cơn gió lạnh đầu mùa đã đến.
Thanh Hương
Theo Bored Panda