Ảnh những ‘áng mây óng ánh’ màu cầu vồng: Thần Tiên ghé thăm?

Giúp NTDVN sửa lỗi

Một nhiếp ảnh gia của NASA đã chụp được những đám mây khá đặc biệt trong một buổi trình diễn tại Cape Canaveral, Florida (Mỹ). Bức ảnh khiến nhiều người xem thấy thú vị và tò mò.

Chiều ngày 7/8 vừa qua, anh Greg Scott - nhiếp ảnh gia thuộc NASA và Lực lượng bảo vệ không gian, đã chứng kiến hiện tượng hiếm có khi trên bầu trời xuất hiện những đám mây bảy sắc cầu vồng rất đẹp cùng với tiếng gió rít.

Scott nói với The Epoch Times: “Tôi đang định chụp những cơn bão sắp tới thì phát hiện ra đám mây óng ánh”.

Anh liền chụp một số bức ảnh về những đám mây đang nằm lơ lửng trên cơn bão ấy, và sau đó đăng chúng lên Twitter.

(Ảnh: Greg Scott) 
(Ảnh: Greg Scott)
(Ảnh: Greg Scott)
(Ảnh: Greg Scott)

Theo nhà khí tượng học Troy Bridges, hiện tượng này được gọi là “mây ánh kim”, rất hiếm xảy ra.

Ông nói: “Công thức tạo ra mây ánh kim là: những đám mây rất mỏng với nhiều giọt nước có cùng kích thước. Khi đó, tia nắng mặt trời chỉ phải xuyên qua một vài giọt nhỏ tại một thời điểm. Điều này thường xảy ra khi các đám mây chỉ đang phát triển. Đó là những gì đã xảy ra khi những bức ảnh này được chụp".

(Ảnh: Greg Scott)
(Ảnh: Greg Scott)

Theo trang web SciJinks của Cơ quan Quản lý và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ, những đám mây cầu vồng sẽ xuất hiện khi xảy ra hiện tượng nhiễu xạ khi các giọt nước nhỏ hoặc tinh thể băng nhỏ tán xạ ánh sáng mặt trời.

Bài đăng đã thu hút sự chú ý và ngạc nhiên thú vị của rất nhiều người đối với hiệu ứng đặc biệt này của khí quyển.

Nhiều người xem còn thích thú bình luận rằng: “Đó là cánh của Thiên thần” hay “Thần tiên ghé thăm chúng ta chăng?” và tất cả đều khen đây là cảnh tượng rất đẹp.

Hà Phương

Theo The Epoch Times



BÀI CHỌN LỌC

Ảnh những ‘áng mây óng ánh’ màu cầu vồng: Thần Tiên ghé thăm?